Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Vùng trời kỷ niệm

Thứ Hai, 27/02/2023 | 15:24

Nghe tin ông chủ nhà trọ bệnh, chúng tôi rủ nhau tới thăm ông. Vậy mà cũng hơn chục năm chúng tôi mới đông đủ như thế, về thăm lại nơi gắn bó suốt những năm tháng sinh viên.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn 10 năm, chốn cũ cũng nhiều thay đổi. Bể nước lớn giữa sân để mọi người sinh hoạt chung mỗi chiều đã không còn. Khoảng sân lớn dành để phơi đồ đã thay thế bằng một phòng nhỏ bán tạp hóa cho cả khu trọ. Cây xoài ngay cổng cũng được chặt bỏ để xây hàng rào kiên cố. Lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác nhớ nhung. Nhớ cái chốn bình yên và những kỷ niệm đẹp suốt những năm đại học.

Ngày ấy, cả khu trọ có khoảng 20 đứa đều là sinh viên, điều kiện còn khó khăn nhưng yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Nhớ cứ cuối tuần, mấy đứa ở Cà Mau lên thế nào cả khu trọ cũng ăn cơm với cá, với khô. Rồi đầu tháng, sẽ gom tiền mua mấy thùng mì gói về chia nhau cho… rẻ. Nhưng vui nhất có lẽ vẫn là những buổi chiều khi đi học về, cả khu trọ tập trung ngoài sân. Đứa làm đồ ăn, đứa giặt quần áo, rửa chén, lại có đứa ngồi ghế đá cầm đàn gảy vài tiếng tình tính tang, tiếng nói cười, chọc ghẹo rộn ràng. Rồi nửa đêm, canh ông bà chủ nhà trọ ngủ, hái xoài xanh chấm mắm đường vừa ăn vừa cười rúc rích. Cuối học kỳ, mấy đứa được học bổng gom tiền lại đãi món bún xào nem nướng. Đó là món ăn ngon và sang nhất của chúng tôi lúc bấy giờ. Ngày đó còn nói với nhau, sau này đi làm có tiền ngày nào cũng mua ăn. Nhưng bây giờ ăn chẳng còn cảm giác ngon như ngày trước. Chẳng biết có phải chúng tôi đã đầy đủ hơn hay do thiếu những người bạn năm cũ ngồi cạnh mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi còn ở lại thêm vài năm để đi làm nên càng thêm gắn bó với nơi đây. Ngày tôi dọn đi, bà chủ nhà trọ cứ cầm tay mãi, dặn lúc nào rảnh nhớ về chơi. Tôi cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài lúc bỏ đồ lên xe chạy đi. Những ngày đầu mỗi lần đi làm về, theo thói quen tôi chạy xe lại phòng trọ cũ của mình, thấy người lạ mới chợt nhớ ra.

Khu trọ đã thay đổi nhiều, ông bà chủ nhà cũng già yếu đi chẳng còn sáng sáng thức sớm quét sân, gọi lũ sinh viên ham ngủ nướng dậy đi học, nhưng kỷ niệm đẹp tháng năm tuổi trẻ của chúng tôi tại nơi đây thì vẫn mãi tươi xanh.

QUẾ LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.