Thanh thiếu niên

Tình yêu với tờ báo quê hương

Thứ Tư, 18/06/2025 | 15:58

Tôi bắt đầu biết đến báo Bạc Liêu từ những năm học cấp 3, qua những chuyên mục như “Một thời áo trắng”, “360o học đường”, “Góc bạn trẻ”… Những trang viết gần gũi, sinh động đã trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc trong mỗi giờ ra chơi hay những buổi vào thư viện. Từ lúc nào không hay, tôi trở thành một độc giả trung thành của tờ báo Đảng địa phương.

Các gương thanh niên tiên tiến luôn được Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu thông tin kịp thời. Ảnh: Đ.K.C

Giữa thời đại công nghệ, khi nhiều bạn trẻ ưa chuộng tin tức online, tôi vẫn giữ thói quen đọc báo in - một tách cà phê sáng và một tờ Báo Bạc Liêu luôn khiến tôi thấy bình yên, kết nối với quê hương. Có người gọi tôi là “cụ non” vì thói quen ấy, nhưng tôi nghĩ: là người trẻ, sống trên đất Bạc Liêu, thích đọc báo Đảng tỉnh nhà đâu có gì ngược dòng?

Không chỉ đọc, tôi còn tìm thấy niềm vui trong việc cộng tác viết bài, gửi gắm những suy nghĩ của mình vào chuyên mục yêu thích. Đó là cách tôi sẻ chia tiếng nói, góp phần phản ánh những câu chuyện đời thường giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Báo Bạc Liêu không ngừng đổi mới, hiện đại hơn trong hình thức, sắc sảo hơn trong nội dung. Tờ báo không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống mà còn mở rộng cánh cửa để bạn đọc tham gia viết, cùng nhau làm phong phú thêm bức tranh đời sống xã hội. Nhờ vậy, mỗi lần lật trang báo, tôi không chỉ thấy tin tức, mà còn thấy bóng dáng quê hương - chân thật, nghĩa tình và đầy khát vọng.

Dẫu biết xu thế báo chí đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, tôi vẫn mong Báo Bạc Liêu tiếp tục có hướng đi linh hoạt, giữ bản sắc riêng, đồng thời có mặt nhiều hơn tại các điểm tiếp cận công cộng trong tỉnh. Bởi tôi tin, vẫn còn rất nhiều người trẻ như tôi - yêu tờ báo quê hương bằng cả sự trân trọng và tự hào.

Hoa Hạ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.