Thanh thiếu niên
Nếu một ngày bạn mệt mỏi…
Nếu một ngày bạn thấy mệt mỏi, hãy dừng chân và nghỉ ngơi. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận lợi theo mong muốn của mình. Nhưng chắc rằng chỉ cần không bỏ cuộc, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy có quá nhiều áp lực bủa vây, đừng vội tuyệt vọng cũng đừng buông xuôi. Hãy tự cho mình dừng chân nghỉ ngơi sau một thời gian dài căng mình đối phó với những khó khăn chồng chất ngoài cuộc sống. Vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng dậy, chúng ta còn rất trẻ còn cả một tương lai rất dài phía trước, đừng quá bi quan.
Ảnh minh họa: Internet
Không phải ai cũng có một công việc kiếm tiền tỷ mỗi tháng, ở trong nhà đẹp, chạy xe sang và đi du lịch liên tục. Những người có cuộc sống đáng mơ ước như vậy không nhiều và để có được thành quả họ đã phải học tập, rèn luyện liên tục trong khoảng thời gian dài. Xung quanh ta vẫn có rất nhiều người vẫn vất vả đi làm hồ trong tiết trời nắng gắt. Nhiều người mới tờ mờ sáng phải gánh rau ra chợ mà lời lãi một ngày chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng họ vẫn làm mà chẳng mấy ai than vãn. Vậy thì những vật cản, khó khăn của mình cũng chỉ là đương nhiên trong hành trình sống và khẳng định bản thân. Một vài lời chê trách của cấp trên, một hai hành động vô ý làm mình tổn thương của bạn bè, đồng nghiệp hay những kỳ vọng quá lớn của gia đình đừng lấy đó làm áp lực mà biến nó thành động lực để cố gắng nhiều hơn.
Đừng đặt cho bản thân một mục tiêu quá lớn để rồi lúc nào cũng mệt nhoài vì đích đến quá xa vời. Một mục tiêu ngắn hạn, vừa sức để có thời gian, sức khỏe và cả vật chất để tận hưởng cuộc sống. Vậy thì cuộc sống chẳng có những phút giây rực rỡ?! Thì có sao đâu, miễn bản thân thấy hài lòng và hạnh phúc là được. Và quan trọng hãy luôn nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan. Nếu gặp vấn đề khó khăn, phải cho mình thời gian tìm cách giải quyết, đừng tuyệt vọng. Hãy ngủ một giấc thật sâu, biết đâu sáng mai thức giấc lại thấy mọi chuyện không đến nỗi như mình nghĩ. Đừng ngại chia sẻ với người thân, bạn bè xung quanh. Có thể họ không giúp bạn giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, một mình phải đối diện với khó khăn.
Sau những ngày mưa ủ ê, sẽ là những ngày nắng ấm. Đừng vội bỏ cuộc, hãy nghỉ ngơi và bước tiếp. Cuộc sống đẹp biết bao!
QUẾ LÂM