Thanh thiếu niên
Cho những khởi đầu mới tốt đẹp
Với tâm niệm khởi đầu năm mới bằng những hành động đẹp, rất nhiều bạn trẻ đã gieo đi “hạt mầm hạnh phúc”, kết nối yêu thương trong cộng đồng từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những trang đời tươi sáng của năm mới từ đó cũng ánh lên sắc hồng của niềm tin yêu, sự kỳ vọng về những điều tốt đẹp.
Thành viên CLB “Kết nối yêu thương - Bạc Liêu” thăm hỏi, tặng quà cho các cụ già neo đơn trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
1. Khởi động năm mới bằng việc hiến mái tóc dài mà mình đã “nuôi” hơn 2 năm cho thư viện tóc (thuộc chương trình của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam), bạn trẻ N.N.K.H (Phường 2, TP. Bạc Liêu) cảm thấy lòng mình rộn lên niềm vui vì đã thực hiện được mong ước ấp ủ mấy năm qua trong những ngày đầu năm mới. Càng vui hơn khi ba mẹ, gia đình ủng hộ việc làm đầy nhân văn của K.H và nhiều bạn trẻ chơi chung nhóm với em cũng đã lên kế hoạch “nuôi” tóc dài để góp thêm những mái tóc đẹp cho thư viện tóc.
“Ngay khi biết thông tin về chương trình ý nghĩa này, tôi đã mong muốn gửi mái tóc của mình để có thể góp phần tạo nên mái tóc giả xinh đẹp, mềm mại, giúp cho những bệnh nhân ung thư thêm can đảm, lạc quan để kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Và tôi đã thực hiện được điều ấy. Hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều bạn trẻ biết đến việc hiến tóc cho bệnh nhân K và suy nghĩ về điều này trước khi có ý định cắt tóc…”, K.H bày tỏ.
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Ảnh: Đ.K.C
2. Vừa trở về từ lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các năm 2023 (tổ chức tại tỉnh Kiên Giang), “ông đồ” trẻ Trần Quốc Lững không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ đôi dòng trạng thái trên Facebook cá nhân: “Ở đời ai cũng có ước muốn mình có danh vọng, nhưng có mấy ai làm được nghề theo đúng đam mê của mình… Một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời”, kèm theo đó là hình ảnh cá nhân trong trang phục ông đồ đang phác họa những nét thư pháp mềm mại trên khung giấy đỏ. Được biết tại lễ hội năm nay, Quốc Lững cùng nhiều ông đồ khác đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, An Giang, Hà Tiên đã có những buổi biểu diễn thư pháp đầy mãn nhãn cho du khách, người dân trên phố ông đồ. Rất nhiều người dân, bạn trẻ đã đến “xin chữ”, mong cầu may mắn trong năm mới từ ông đồ Quốc Lững. Đó cũng là khởi đầu tốt đẹp mà ông đồ trẻ này chọn để khai bút đầu năm mới, truyền tải những thông điệp ý nghĩa, gửi gắm những lời chúc năm mới tốt lành thông qua thư pháp chữ Việt.
3. Chọn những ngày đầu năm mới để trao đi “giọt hồng tình nguyện” (hiến máu cứu người); dùng tiền mừng tuổi để sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh không may; hay thành lập các câu lạc bộ, mô hình ý nghĩa để gây quỹ hỗ trợ người nghèo… cũng là những khởi đầu đẹp cho những câu chuyện ấm tình người của nhiều bạn trẻ tỉnh nhà trong những ngày đầu năm mới.
Còn nhớ trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết Nguyên đán 1946, Bác Hồ đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi vậy, việc người trẻ chọn khởi đầu năm mới bằng những hành động đẹp, ý nghĩa chính là nhân lên những việc làm tốt, nối dài thêm hành trình tử tế; dùng cái đẹp để dẹp cái xấu, lấp đầy những khoảng lặng của sự thờ ơ, thực dụng, ích kỷ với cộng đồng của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Cho những khởi đầu tốt đẹp của năm mới - năm hành động của tuổi trẻ, bên cạnh ý thức tự giác của mỗi cá nhân thì cũng cần lắm việc đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lý tưởng sống cống hiến cho giới trẻ từ tổ chức Đoàn các cấp. Hãy cùng nhau đánh thức những miền yêu thương còn bỏ ngỏ, tìm cách chạm đến trái tim người trẻ một cách tự nhiên và tinh tế nhất từ những hành động đẹp của chính những người trẻ đang được lan tỏa trong cộng đồng.
Kim Trúc