Thanh thiếu niên
Cảm xúc tháng 4
Tháng 4 bao giờ cũng khiến ta bồi hồi và xúc động. Tháng 4 bao giờ cũng làm ta thấy mình thật hạnh phúc!
Tháng 4 trời như trong và xanh hơn hòa cùng niềm vui của triệu triệu người Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc. Tự hào làm sao khi được sinh ra trên dải đất hình chữ S anh hùng. Dù trong đói nghèo, lạc hậu thì tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập, tự do luôn bùng cháy mãnh liệt. Đã có những chàng trai, cô gái rời xa quê nhà khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi và nằm lại mãi mãi nơi chiến trường để bảo vệ từng tấc đất quê hương, từng bụi tre kỷ niệm. Bởi thế mà tháng 4 trong mỗi trái tim người Việt luôn đập những nhịp tự hào. Đâu đó những giai điệu hào hùng vang lên, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong bầu trời tự do.
Tháng 4 lòng bỗng yêu hơn từng vườn cây, ruộng muối của quê hương. Nâng chén cơm thơm lại càng thêm trân trọng mồ hôi công sức của những người nông dân. Từ ngày sạ lúa đến khi thu hoạch là khoảng thời gian mong chờ của người nông dân. Để từ những hạt lúa ấy đã góp phần nâng đỡ ước mơ cho những thầy cô giáo, bác sĩ, kỹ sư trong tương lai. Những bác sĩ, kỹ sư, thầy cô giáo trẻ lại từ giảng đường đi đến mọi miền của Tổ quốc để dạy những em nhỏ học chữ, chữa bệnh cho người dân và làm cho những vụ mùa thêm bội thu. Tháng 4 vì thế mà xanh màu hy vọng và hạnh phúc.
Các y, bác sĩ trẻ Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách Phường 5. Ảnh: Đ.K.C
Tháng 4, dường như bước chân mỗi người chậm lại. Chậm lại để nghe từng nhịp thở của đất, nhịp sinh sôi của cây trái trong vườn và nhìn lại chính mình của những ngày đã qua. Đã bao giờ ta chọn là người hy sinh? Đã bao giờ ta là người cống hiến? Đã bao giờ ta vì người khác? Đã bao giờ ta vì cái chung? Tháng 4, tự dưng thấy mình sao nhỏ bé quá và thờ ơ quá. Hình như ta đã bỏ lỡ chuyến “về nguồn” để xem một bộ phim mới, ta cũng mới từ chối tham gia giúp đỡ mấy em nhỏ ở trại trẻ mồ côi vì sợ trời nắng mà đường thì xa. Chẳng ai trách móc nhưng nhìn lại mình để thấy hổ thẹn với chính mình.
Mỗi một tháng 4 đi qua lại thấy mình trưởng thành thêm!
QUẾ LÂM