Quốc phòng - An ninh
Tránh sập bẫy “tua du lịch miễn phí”
Cách đây vài ngày, chị Ngọc Thu (Phường 1, TP. Bạc Liêu) nhận được cuộc gọi lạ, xưng là nhân viên của công ty du lịch X., thông báo là chị đã trúng thưởng ngẫu nhiên chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở khách sạn 5 sao hoàn toàn miễn phí. Nhân viên này đề nghị chị xác nhận thông tin để được hướng dẫn nhận thưởng.
Nhiều người thích đi du lịch nên dễ bị rơi vào bẫy “du lịch miễn phí 5 sao”. Trong ảnh: Một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Ảnh: K.K
Nhân viên công ty này còn cho biết, người trúng thưởng của chương trình sẽ không phải đóng bất cứ khoản phí nào cho chuyến đi, hoàn toàn miễn phí để trải nghiệm các dịch vụ hiện đại, sang trọng và có thể lựa chọn điểm đến ở tất cả các nơi du lịch nổi tiếng cả nước như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… Thấy chẳng mất khoản phí nào, chị Thu đồng ý cung cấp thông tin. Sau đó, nhân viên công ty du lịch X. lại gọi điện thoại mời chị Thu phải trực tiếp đến văn phòng công ty (tại TP. Hồ Chí Minh) để tham gia Ngày hội du lịch và nhận phiếu tặng quà. Thấy đi lại phức tạp nên chị Thu từ chối tham gia. Tuy nhiên, nhiều thông tin cá nhân của chị đã cung cấp thì không thể lấy lại.
Thời gian gần đây, nhiều người cũng đã nhận được cuộc gọi mời đi du lịch miễn phí như vậy, trong đó có nhóm bạn của chị P.D (TP. Bạc Liêu). Khi nhận được lời mời, nhóm bạn của chị P.D quyết định trải nghiệm. Chị P.D và nhóm bạn được ở khách sạn 5 sao miễn phí, được tham gia giao lưu trong chuyến du lịch, công ty du lịch này còn thông tin họ đang có một số suất bán ưu đãi các chuyến du lịch trong năm. Khách hàng tham gia sẽ mua sở hữu kỳ nghỉ trong năm. Việc sở hữu này được tính theo tuần, người mua có thể mua suất 1 tuần hoặc 2 - 3 tuần/năm. Nếu không có nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể cho tặng hoặc bán lại cho người khác để kiếm lợi nhuận cao hơn hoặc bán lại cho công ty.
Do đã được trải nghiệm, lại so sánh việc mua suất du lịch như vậy có lợi rất nhiều đối với những người thích đi du lịch, nên cả nhóm của chị P.D quyết định tham gia. Người đầu tư ít cũng bỏ ra 50 triệu đồng, nhiều thì cũng vài trăm triệu đồng. Nếu đúng như quảng cáo, thì họ vừa có thể đi du lịch thoải mái không tốn tiền, vừa có thể tặng lại cho gia đình, bạn bè hoặc bán lại kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, sau chuyến đi thử đó, nhóm chị P.D gần như không thể đi du lịch ở đâu như cam kết của công ty này. Khi đăng ký ngày dự kiến đi du lịch, họ đều nhận được thông báo hết phòng. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị P.D tìm hiểu thì tá hỏa phát hiện, công ty lúc đầu họ ký mua suất du lịch đã đổi tên, bán dự án cho người khác. Nhóm chị P.D đề nghị bán lại các suất du lịch này nhưng công ty mới thông báo là họ không mua lại, cũng không chịu trách nhiệm.
Chị P.D cho biết, không chỉ có nhóm bạn của chị mà rất nhiều người đã bị lừa với hình thức tinh vi như thế. Lấy tiền lại không được, đi du lịch theo cam kết đã mua suất du lịch cũng không xong, đây rõ ràng là hình thức lừa đảo mới thiết nghĩ mọi người nên hết sức cảnh giác.
Kim Kim
- Vé Cáp Treo Fansipan Giá Rẻ
- Tour du lịch Quảng Ninh giá tốt