Những ngôi nhà ấm tình người chiến sĩ công an

Thứ Hai, 21/10/2019 | 17:27

Không chỉ ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, lực lượng công an trong tỉnh còn rất tích cực với công tác an sinh xã hội. Từ những nghĩa cử đẹp của người chiến sĩ công an mà nhiều hộ nghèo đã có được căn nhà mơ ước của đời mình.

Công an xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) đến thăm gia đình bà Trương Thị Dân trong ngôi nhà mới. Ảnh: T.H

Chúng tôi đến ngôi nhà mới của bà Trương Thị Dân (63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) trong một buổi chiều. Tháng 10, những cơn gió bấc xuất hiện nhiều hơn, làm ai cũng chạnh lòng nghĩ đến chuyện gió lùa, mưa tạt. Nhưng đối với bà Dân và người con trai Thạch Nal của mình, đây là mùa gió chướng “ấm” nhất trong cuộc đời, bởi bà đã được ở trong ngôi nhà đại đoàn kết do Công an tỉnh cất tặng.

Cuộc đời bà Dân khá truân chuyên, nếm trải đủ đắng cay mới nuôi được đàn con khôn lớn. Khi các con yên bề gia thất, bà sống nương dựa vào nghề phụ hồ của Thạch Nal trong ngôi nhà lá lụp xụp. Nghề phụ hồ bấp bênh, đứa con trai lại nay đau mai yếu nên căn nhà cứ xuống cấp dần theo. Đêm mưa, nước ngập đến giường ngủ, bà Dân nằm khóc tủi cho thân phận. Những tưởng đó là nỗi niềm sâu kín trong tâm tư bà Dân, nhưng nó lại được những người chiến sĩ công an thấu hiểu. Vậy là Công an xã Vĩnh Trạch đã trình bày với Công an TP. Bạc Liêu, Công an tỉnh để tìm nguồn vận động giúp bà Dân 30 triệu đồng cất ngôi nhà kiên cố.

Bà Dân xúc động nói: “Mẹ con tôi mừng lắm, biết ơn các chú công an lắm!”. Vậy mới biết, ngôi nhà của những chiến sĩ công an đã làm cho như bà Dân hạnh phúc đến mức nào!

Xây dựng nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những phần việc an sinh xã hội được lực lượng công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh xem là thiết thực và duy trì thường xuyên. Đây là một trong những việc tốt mà lực lượng công an thực hiện, được người dân ghi nhớ, mang ơn trong nhiều năm qua.

Không chỉ gia đình bà Dân, mà còn rất nhiều người nghèo đang có cùng niềm vui, hạnh phúc khi được hỗ trợ cất nhà như bà. Đơn cử như Phòng Cảnh sát đường thủy trong năm 2019 đã quyên góp, vận động cất tặng 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá trên 100 triệu đồng. Trong tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự hỗ trợ 35 triệu đồng cất nhà tình thương cho gia đình ông Lương Thanh Tùng (TP. Bạc Liêu). Phòng An ninh đối nội cũng đã vận động mạnh thường quân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp 50 triệu đồng để cất nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hiền (TX. Giá Rai).

Vẫn còn những căn nhà nghĩa tình của lực lượng công an đã và đang hoàn thành để giúp những gia đình khó khăn có nơi ở ổn định. Qua đó, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là đón một mùa xuân Canh Tý 2020 vui tươi, hạnh phúc.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.