Quốc phòng - An ninh
Khi Tổ quốc gọi, thanh niên lên đường!
Thanh niên (TN) tình nguyện lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Bạc Liêu luôn chiếm tỷ lệ cao so với chỉ tiêu tuyển quân được giao hàng năm. Tạm gác lại những dự định, tình cảm riêng tư của tuổi trẻ, mùa tuyển quân 2022, có đến 90% TN trong độ tuổi gửi đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tất cả đều có chung tình cảm, lý tưởng cao đẹp đối với môi trường quân đội, với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bà ngoại 70 tuổi xung phong đưa hai cháu đi bộ đội
Trong những gia đình đồng thuận cao với việc con em lên đường nhập ngũ, có gia đình TN Nguyễn Phước Bảo (Phường 7, TP. Bạc Liêu). Điều rất đáng trân quý là từ bé, Bảo đã lớn lên trong vòng tay bà ngoại và cũng chính bà là người ủng hộ hết lòng khi biết em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Tôi năm nay 70 tuổi rồi nhưng luôn dành tình cảm đặc biệt cho Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu quý bộ đội. Vì vậy, khi Bảo xin đi, tôi ủng hộ hết mình. Mùa tuyển quân năm nay, tôi có đến hai người cháu tình nguyện tham gia NVQS, đó là niềm tự hào”, bà Bùi Thị Thắm - ngoại của Nguyễn Phước Bảo, cho biết.
Bảo là một trong những TN ưu tú của địa phương, sống có trách nhiệm, hoài bão. Từng tốt nghiệp cao đẳng nghề và có việc làm, thu nhập ổn định nhưng em đã gác lại dự định riêng để thực hiện NVQS. Bảo tâm sự: “Qua tìm hiểu và những chia sẻ của người đi trước, em luôn mong muốn được một lần trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là vinh dự, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cùng viết đơn với Bảo trong đợt tuyển quân này là TN Hồ Nhật Duy. Duy là anh em họ, cùng sống chung một mái nhà với Bảo và cả hai có lời hẹn cùng phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Tháp tùng đoàn cán bộ của Ban CHQS huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) thăm các gia đình TN chuẩn bị nhập ngũ, chúng tôi gặp đảng viên trẻ Hà Gia Bảo (SN 2002). Trước Bảo đi làm xa nhà, gần đây về sống tại địa phương và là Bí thư Chi đoàn ấp Chùa Phật. Được chăm bồi, phát triển Đảng sớm, Bảo có suy nghĩ chín chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. “Tôi mong có cơ hội để nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người trai đối với đất nước. Môi trường quân đội là nơi lý tưởng nhất cho thế hệ trẻ có những đổi thay toàn diện về sức khỏe, phẩm chất, đạo đức cũng như bản lĩnh”, Bảo trải lòng.
Bà Bùi Thị Thắm (bìa trái) ủng hộ các cháu nhập ngũ. Ảnh: Đ.H
Đáp lời núi sông
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu”. Lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc không phải là những gì xa xôi, trừu tượng mà ngược lại thật gần gũi, thật cụ thể. Ngày nay, lòng yêu nước đó được thế hệ TN thể hiện thành tinh thần xung phong thực hiện NVQS. Bất kể đang ở đâu, làm việc gì, hoàn cảnh ra sao, khi Tổ quốc gọi, họ sẵn sàng vác ba-lô lên đường. Điều đó không chỉ được thể hiện ở hành động, mà qua cả những lá đơn tình nguyện. Lá đơn viết tay, được gửi gắm bao tâm tư, ẩn chứa trong đó rất nhiều tình cảm, lý tưởng cao đẹp.
TN Nguyễn Hải Bằng (ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình) viết: “Mặc dù bản thân sinh ra trong lúc đất nước hòa bình, độc lập, nhưng được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đó là một trong những ao ước của tôi khi đến tuổi trưởng thành”.
Có lẽ đã nắn nót rất lâu để có một lá đơn tình nguyện với nét chữ chỉn chu, sáng đẹp, TN Trương Văn Long (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) bày tỏ mong muốn thiết tha được cống hiến sức trẻ cho nước nhà, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Bản thân tôi ý thức được rằng nghĩa vụ của người công dân là phải ra sức rèn luyện để bảo vệ đất nước. Tôi xin hứa khi được vào môi trường quân đội, sẽ chấp hành nghiêm mọi quy định, kỷ luật của đơn vị, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng và tính gương mẫu của quân nhân” - đơn của Long đong đầy cảm xúc. Trong khi đó, TN Đỗ Văn Đạt (Phường 2, TP. Bạc Liêu) nghiêm túc: “Tôi có lòng ham muốn được phục vụ trong môi trường quân đội để góp sức lực nhỏ bé của bản thân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hội tòng quân, nô nức cùng tuổi trẻ cả nước, TN Bạc Liêu đang hăng hái chờ ngày lên đường. Đáp lời núi sông, môi trường quân đội hứa hẹn sẽ giúp các bạn trẻ ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn và trở thành những công dân ưu tú.
Mai Đinh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới