Đầu xuân, thăm biển đảo Tây Nam

Thứ Tư, 31/01/2018 | 15:18

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc, đó cũng là lúc hậu phương tập trung dành nhiều tình cảm ấm nồng đến với những người lính tiền tiêu, những người đang công tác, sinh sống ở vùng biển, đảo quê hương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu 127 phổ biến kế hoạch đưa đoàn cán bộ lãnh đạo địa phương, phóng viên báo, đài đi chúc tết các đảo Tây Nam.

Theo kế hoạch, từ ngày 26/1 - 1/2/2018, đoàn cán bộ thuộc 9 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ tổ chức chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân đang sinh sống, làm việc trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam như đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc (Kiên Giang), Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau). Hành trình thăm và chúc tết của các đoàn trên vùng biển Tây Nam trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất là nguồn động viên lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

“Xin mời hành khách chuyến bay ON 8014 Cần Thơ đi Phú Quốc khởi hành lúc 12 giờ 25 phút ngày 25/1/2018 đến các quầy từ… đến… làm thủ tục”, nhân viên Sân bay quốc tế Cần Thơ thông báo. Lần trở lại thăm biển, đảo vùng Tây Nam của tôi bắt đầu. Chiếc máy bay cánh quạt ATR turboprop màu xanh da trời và hình hoa sen vàng cách điệu dần dần tiến ra đường băng, lấy tốc độ và nhấc bổng chính cơ thể mình cùng toàn bộ phi hành đoàn, hành khách lên giữa không trung. Phi công Vũ Tiến Thắng gửi lời chào đến mọi người bằng hai thứ tiếng: Việt - Anh. Những dòng kênh, con đường, làng mạc, ruộng lúa bên dưới cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi bị áng mây che khuất.

Ngồi ghế 4D, cạnh cửa sổ, tôi có cảm giác mình có thể với tay qua khung cửa chạm vào từng đám mây trắng. Cánh quạt máy bay quay vùn vụt, hút khí trời dồn ra phía sau để con “chim sắt” lao như tên bắn về hướng đảo ngọc. Một cánh đồng mây trắng hiện ra bên lưng trời, trải rộng ngút tầm mắt, cứ ngỡ mình đang nằm trên chiếc chăn bông mà tha hồ lăn lộn, vui đùa. Bạc Liêu có thế mạnh về nông nghiệp, nên cánh đồng lúa tít tắp, những ruộng muối trắng tinh chạy đến tận chân trời không xa lạ với tôi, song ngắm mãi vẫn chẳng thấy chán, càng nhìn càng say. Với cánh đồng mây, tôi cũng có cảm giác tương tự.

Tiểu đoàn bộ binh 565, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đang “lạc trôi” trên cánh đồng mây trắng, bầu trời cao xanh thì tiếng của tiếp viên hàng không cất lên, báo máy bay sắp hạ độ cao. Con “chim sắt” vén mây ra, dần lộ mặt biển xanh thẫm bên dưới, những chiếc tàu cá, tàu vận chuyển hàng hóa ngược xuôi cứ lớn dần. Chưa kịp nhìn rõ mặt biển thì sân bay Phú Quốc đã dang tay đón chúng tôi. Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân chờ sẵn ngoài sảnh, đưa đoàn về Hải đội 512 thuộc Lữ đoàn tàu 127 nghỉ ngơi. Sau 3 năm quay lại, cảnh và người có thay đổi: Anh Nguyễn Dương Trùng Dương - một người con của Bạc Liêu làm Phó thuyền trưởng tàu 632 nơi đây đã chuyển công tác sang hải đội khác; còn dãy đảo án ngữ phía “mạn trái” doanh trại đang mọc lên một khu nghỉ dưỡng sang trọng, đi theo con đường bê-tông trên núi, vòng sau lưng đơn vị sẽ dẫn xuống resort cao cấp này. Tôi được bố trí ở cùng phòng với các đồng nghiệp báo Cựu chiến binh, báo Phòng không không quân và kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Cuối giờ chiều, tôi đi cùng các anh chị báo, Đài PT-TH Cà Mau tham quan Bãi Sao cách sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 5 không xa.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 cũng là Trưởng đoàn công tác đi thăm biển, đảo Tây Nam lần này cho hay: “Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc không thể tách rời. Bằng công sức, mồ hôi, trí tuệ và cả tính mạng của mình, cha ông ta đã xác lập, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Ngay sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, để bảo vệ một vùng biển rộng lớn từ Bắc vào Nam, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập các vùng duyên hải. Cùng với đó, ngày 16/10/1975, Vùng 5 Hải quân được thành lập.

Quà tết đến với lính Tiểu đoàn ra-đa 551 Vùng 5 Hải quân. Ảnh: N.Q

Ra đời trong thời điểm chính trị trọng đại, cùng với các đơn vị khác trong toàn quân chủng, Vùng 5 đã nhanh chóng xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng. Trong các năm: 1977, 1978, các lực lượng của Vùng đã chiến đấu 33 trận ở khu vực Hòn Đốc, Hà Tiên, đánh chìm nhiều tàu gỗ, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, giải phóng quần đảo Thổ Chu, đánh bại âm mưu lấn chiếm vùng biển nước ta của bọn phản động Pôn Pốt, Iêng Xa-ry”.

Rời sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng, chúng tôi đến thăm Lữ đoàn tàu 127, Tiểu đoàn hải quân đánh bộ 563, Tiểu đoàn pháo phòng không 553, Tiểu đoàn ra-đa 551 và Tiểu đoàn bộ binh 565. Các tiểu đoàn 563, 553, 551 lần lượt được mệnh danh là “Quả đấm thép”, “Con mắt của bầu trời” và “Đôi mắt thần trên biển” của Vùng 5. Đêm trước, các đơn vị đã mở tiệc liên hoan đón xuân và tiễn các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ, trở về địa phương. Riêng tại Tiểu đoàn 551, chiến sĩ Tý - trắc thủ ra-đa Trạm 610 trên đảo Thổ Chu xin ở lại để mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục thi vào Học viện Hải quân. Năm ngoái, Tý thiếu nửa điểm để đậu vào học viện danh giá này. Còn ở Tiểu đoàn 565, Đại úy Đỗ Ngọc Sang - Đại đội trưởng đại đội 34 chia sẻ, Tết này anh sẽ đưa vợ và con về thăm quê nội ở phường 7 (TP. Bạc Liêu). Sau khi tốt nghiệp Học viện Lục quân, Sang được phân công về đây nhận nhiệm vụ…

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.