Quốc phòng - An ninh
Chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, hào hứng với môi trường quân ngũ
Sau hơn 3 tuần về đơn vị huấn luyện thuộc Trung đoàn 894, 54 chiến sĩ mới (CSM) của Bạc Liêu đã bắt đầu quen với môi trường quân đội. Với những chàng trai trẻ, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đã vơi dần đi, thay vào đó là lối sống nền nếp với lịch sinh hoạt, học tập, rèn luyện chuẩn mực của quân đội. Không chỉ sức khỏe được cải thiện, CSM còn an tâm tư tưởng, hào hứng với môi trường mới - nơi có tình đồng đội chan hòa, tình yêu thương của người chỉ huy như chính những người thân ruột thịt trong gia đình.
NIỀM VUI Ở NGÔI NHÀ CHUNG
Tiểu đoàn huấn luyện CSM của Trung đoàn 894 ở khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), nơi có không gian thoáng đãng và không khí trong lành, lồng lộng gió biển. Đến với Tiểu đoàn vào ngày nắng tháng 3, không khó để nhận ra những tân binh trong bộ quân phục còn tươi màu vải mới. 54 chiến sĩ nhập ngũ từ khắp các địa phương trong tỉnh, tốc độ hòa nhập vào đơn vị mới tuy nhanh chậm khác nhau, song với sự kề cận khích lệ của cán bộ đơn vị, những chàng trai đã thực hiện tốt các chế độ trong ngày, trong tuần; nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt ngăn nắp, nội vụ được sắp xếp vuông vức, chỉn chu.
Để giúp CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm học tập, rèn luyện, trước đó Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 894 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn nghỉ cho bộ đội, thao trường, vật chất huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện, thục luyện giáo án chu đáo. Quá trình tiếp nhận quân tổ chức chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa thể hiện sự nghiêm trang của quân đội vừa gần gũi thân tình, tạo không khí cởi mở cho CSM. “Từ khi nhập ngũ, CSM đã qua 3 lần test tầm soát COVID-19, mỗi chiến sĩ được trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cá nhân, đồng thời ở khắp nơi trong đơn vị, nhà ăn, hội trường đều bố trí nước sát khuẩn công cộng. Đơn vị quán triệt cán bộ khung huấn luyện CSM từ Tiểu đoàn trở xuống sẽ ở lại đơn vị không về gia đình, còn người thân các chiến sĩ cũng không thăm gặp trong thời gian này để đảm bảo an toàn”, Trung tá Lưu Thế Lực - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 894, cho biết.
Trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ nhiều CSM dần cảm thấy đơn vị không khác gì ngôi nhà chung, không chỉ có tiếng cười giòn tan sau giờ huấn luyện, có những bữa cơm ấm áp mà còn có sự yêu thương của đồng chí, đồng đội.
“Ngày đầu vào đơn vị, mọi thứ đối với tôi vô cùng lạ lẫm, nơi đây khác hẳn bên ngoài. Nhưng rồi, tôi biết môi trường quân ngũ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân của mình, cũng là nơi CSM chúng tôi tìm thấy sự hứng khởi trong học tập, rèn luyện - nơi có những niềm vui giản dị nhưng chan chứa tình cảm như chính gia đình mình”, chiến sĩ Võ Trần Phú bày tỏ.
Chiến sĩ mới học tập chính trị. Ảnh: T.H
TRẢI NGHIỆM CÙNG CSM
Năm mươi bốn CSM năm 2022 được biên chế thành một đại đội. Trải qua thời gian huấn luyện những nội dung ngoại khóa, ngay sau lễ ra quân huấn luyện ngày 1/3, toàn đại đội bắt đầu nội dung huấn luyện chính thức. CSM được giáo dục về truyền thống của đơn vị, tìm hiểu về truyền thống của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam; huấn luyện điều lệnh chính quy; cách sắp xếp quân tư trang, ba lô; quy định quản lý, sử dụng một số vật chất quân nhu, doanh trại… Sau 3 tháng huấn luyện, đảm bảo CSM được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, động tác điều lệnh, chiến thuật. Đồng thời, có nhận thức đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ, mục tiêu lý tưởng của người thanh niên, quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chế độ sinh hoạt đầu tiên trong ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và cuối cùng là 21 giờ 30 phút tối, một ngày của các CSM bận rộn với rất nhiều hoạt động. Sự quan tâm, động viên của cấp trên luôn là động lực giúp CSM vững vàng hơn. “Ổn định tư tưởng cho CSM là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong huấn luyện, do đó, cán bộ trung đội, đại đội phải vừa cương trực, vừa ân cần, tận tụy để chiến sĩ học tập và noi theo. Nghiêm khắc trong huấn luyện, gần gũi trong đời sống, các cán bộ luôn cùng ăn, cùng ở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, giúp đỡ, sẻ chia với tân binh. Đến nay, 100% tân binh đã an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ của mình, tích cực học tập và rèn luyện”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt - Chính trị viên tiểu đoàn huấn luyện CSM, cho biết.
“Là người chiến sĩ, nhiệm vụ đẹp biết bao. Gìn giữ quê hương, gian khổ coi thường, vì nhân dân chiến đấu…” - lời ca này như phù hợp với tâm trạng của các CSM ở Trung đoàn 894. Bằng sự khởi đầu mới mẻ, tin rằng quá trình huấn luyện sẽ trui rèn cho các tân binh trở thành những quân nhân có phẩm chất và bản lĩnh thật thụ.
Thanh Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới