Chân dung những “nhà báo” mang quân hàm

Thứ Tư, 18/06/2025 | 16:25

Có những người tuy không có thẻ nhà báo, không được gọi là nhà báo, nhưng những gì họ đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp báo chí lại không hề nhỏ. Trong đó, không thể không kể đến những “nhà báo” mang quân hàm trong các lực lượng vũ trang.

Thiếu tá Đặng Văn Đông: Từ cơ duyên đến yêu nghề “tay trái”

Thiếu tá Đặng Văn Đông

Có năng lực, có nhiều tác phẩm đoạt giải, lại vui vẻ, nhiệt tình với tất cả anh chị em đồng nghiệp; “nhà báo”, Thiếu tá Đặng Văn Đông (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là một gương mặt tiêu biểu trong đội ngũ làm báo không chuyên. Từ chuyên mục Quốc phòng toàn dân (1 tháng/kỳ), truyền tải các hoạt động quốc phòng của địa phương, công tác quân sự, hậu phương quân đội… đã dần định hình phong cách báo chí cho Thiếu tá Đặng Văn Đông với bút danh Văn Đông. Anh cũng là cộng tác viên thường xuyên của Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu; Báo Quân khu 9; gửi tin, bài cộng tác cho một số đài PT-TH trong khu vực.

Không chỉ quay, Văn Đông còn kiêm luôn chụp ảnh, viết lách, dựng hình, thu phát biểu… như những nhà báo 4.0 thực thụ. Năm 2018, anh cùng đồng đội ở Nhà văn hóa được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng 3 bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quân. Đồng thời, bản thân Văn Đông cũng đoạt giải A tác phẩm truyền hình “Kết nối yêu thương của Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh” do Quân khu 9 tổ chức; đoạt Giải Báo chí ĐBSCL, giải Nhì Giải Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau năm 2021.

Không phải là nhà báo chuyên nghiệp, khoác trên mình màu xanh áo lính, nhưng Văn Đông vẫn thể hiện rõ nét năng lực, bản lĩnh của một người cầm bút, một nhà báo với tính chiến đấu, vẫn ngày đêm lan tỏa thông điệp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến với Nhân dân.

Đại úy Lê Trọng Nguyễn: Niềm đam mê bất tận với nghề báo

Đại úy Lê Trọng Nguyễn (người cầm máy)

Bước chân vào ngành Công an năm 2017, Lê Trọng Nguyễn được phân công công tác tại Phòng Công tác chính trị (nay là Phòng Công tác đảng và công tác chính trị). Trọng Nguyễn tâm sự: “Tôi có một niềm yêu thích với báo chí từ khi còn là học sinh, nhưng khi đi học thì lại học chuyên ngành Điều tra trinh sát. Cho nên, bước đầu làm quen với máy ảnh, máy quay phim, với những tin bài, bản thân tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng”.

Như là duyên nợ, anh lại ngày càng gắn bó với nghề “cầm bút” của một chiến sĩ công an nhân dân “một nghề hai nghiệp” kéo dài cho đến nay. Ở thời điểm hiện tại, ngót nghét tuổi 30, ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân với nghề của Trọng Nguyễn vẫn như thuở mới bước vào nghề. Những lần cùng đồng đội triệt phá các chuyên án, những lần công tác đột xuất không báo trước đã trở thành kỷ niệm khó quên, cũng là sự chứng minh cho tinh thần làm báo nghiêm túc, cần mẫn của chiến sĩ này. Chính sức lao động ấy đã giúp Trọng Nguyễn có nhiều tác phẩm đoạt các giải thưởng báo chí có tên tuổi. Chỉ trong năm 2025, anh đã đoạt giải Ba Giải Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau với tác phẩm “Tiếp sức Nhân dân trên hành trình mưu sinh” và 2 giải Khuyến khích báo chí truyền thống tỉnh.

Trọng Nguyễn chia sẻ: Qua nhiều năm lăn lộn với nghề làm báo, tôi nhận ra đây là một nghề không đơn giản chỉ “cầm bút, cầm máy”, mà đó là nghề của sự sáng tạo, nghề của niềm đam mê và cống hiến. Mỗi chuyến công tác, mỗi lần ghi hình, phỏng vấn hay đặt bút viết bài, tôi luôn trăn trở: viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào… để có thể truyền tải đến độc giả, bạn xem đài những tin tức, phóng sự, bài viết hội tụ đủ các yếu tố “thời sự - khách quan - trung thực - kịp thời”.

Bài, ảnh: Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.