Ấm tình đồng hương trong cơn đại dịch

Thứ Hai, 11/10/2021 | 15:18

Chưa có lúc nào người lao động từ các vùng dịch thuộc các tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An lại khốn khổ tìm mọi cách để trở về quê nhà như những ngày gần đây. Và cũng chưa có lúc nào người ta lại thấy ấm áp trước nghĩa cử đồng hương từ trong cơ quan nhà nước cho đến người dân bình thường phát tâm làm từ thiện.  

  

 Công an huyện Hòa Bình tặng sữa cho trẻ em trước khi dẫn đoàn về khu cách ly tập trung của huyện.

TỪ NHỮNG CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH…

Cách nay 3 ngày, đoàn xe cuối cùng do tỉnh tổ chức rước thêm 170 công dân là người Bạc Liêu bị kẹt lại TP. Hồ Chí Minh đã về tới quê nhà an toàn. Đây là chuyến xe đặc biệt vì có nhiều phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 9 tuổi và người khuyết tật, tâm thần, người mắc các bệnh cần chăm sóc… Tất cả đều được lực lượng chức năng đối đãi ân cần, chu đáo như thể người thân của mình.

Không chỉ có thế, trong những ngày gần đây, nhiều chuyến xe do các lực lượng chức năng tiếp đón, dẫn đoàn công dân tự phát trở về quê bằng xe gắn máy vẫn liên tục lăn bánh. Từ chốt kiểm soát dịch bệnh số 7 trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc huyện Hồng Dân (giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng), gần 20.000 người đã lần lượt được bố trí nơi ăn, chốn ở an toàn, được chăm sóc y tế kịp thời, chu đáo. Trong đó, nhiều nhất là huyện Phước Long đã đón rước, bố trí cách ly cho gần 4.000 người, kế đó là huyện Hồng Dân 3.735 người, TX. Giá Rai 3.394 người… Chị Nguyễn Thị Diện (quê ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) bày tỏ: “Trở về từ Bình Dương, vợ chồng tôi chỉ cầu mong được an toàn sức khỏe, mà không ngờ khi về tới quê, được chính quyền huyện Phước Long đón tiếp, chăm lo chu đáo đến như vậy”.       

Những ngày công dân Bạc Liêu ồ ạt trở về quê hương, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đón rước theo từng đoàn người về khu cách ly, có chính sách chăm lo, không để bà con chờ đợi quá lâu ngoài mưa hoặc ngoài nắng ở khu vực chốt chặn; không để bà con thiếu ăn, thiếu uống, thiếu chỗ ở và chăm sóc y tế không kịp thời…

Chuyến xe của lực lượng Công an chở người già, trẻ em về khu cách ly phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: T.Đ

… ĐẾN CHIA SẺ VẬT CHẤT, YÊU THƯƠNG

Là địa phương đứng thứ hai sau huyện Phước Long về số người trở về từ tâm dịch COVID-19, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết công tác vận động lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho nhà bếp ở các khu cách ly tập trung trong huyện lớn chưa từng có. Ở 32 khu cách ly tập trung của huyện chỉ trong 10 ngày đã tiếp nhận hơn 24 tấn gạo, 200kg nếp, gần 900kg thịt heo, gần 300kg thịt gà, 3 tấn cá, 160kg tôm, 3.000 quả trứng gia cầm, 83 thùng lương khô, 508 thùng mì, 282 thùng sữa, 10 tấn rau củ quả, cùng rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Riêng tiền mặt đã vận động được 239 triệu đồng. Ông Vũ nhấn mạnh, thật đáng trân trọng những tấm lòng cao quý khi phần nhiều trong số các nhu yếu phẩm mà huyện có được là tiếp nhận từ các tổ chức (cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể vận động được) và cá nhân từ thiện, những người hảo tâm. Kể cả bánh mì, bánh bao, bún xào…, những người từ thiện cũng mang tới khu cách ly trao tặng bất kể vào thời điểm nào.   

Theo thống kê từ UBND TX. Giá Rai, tính từ ngày 1/10 đến nay, công tác vận động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các xã, phường đã mang về tiền mặt 548 triệu đồng, 84 tấn gạo, các nhu yếu phẩm quy ra thành tiền 715 triệu đồng và các suất ăn quy ra thành tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Bà Nguyễn Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TX. Giá Rai đánh giá, chỉ trong một thời gian ngắn, với sự vào cuộc bằng tình cảm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã cho thấy sức mạnh của tình đoàn kết trên quê hương Giá Rai anh hùng luôn được phát huy đúng lúc. Bà Nguyễn Cẩm Tú kêu gọi bà con nhân dân hãy yên tâm cách ly để phòng, chống dịch bệnh cho tốt, bên ngoài xã hội vẫn còn đong đầy tình cảm yêu thương, đủ để sưởi ấm trái tim bà con được trở về từ tâm dịch.   

Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình, cho biết: “Không chỉ làm tròn nhiệm vụ dẫn đoàn, bố trí xe chở những người già, trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ về khu cách ly tập trung của huyện an toàn, mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện còn sẻ chia với bà con bằng vật chất. Tại các chốt chặn, trên đường đi và tại các khu cách ly, CBCS đơn vị và kể cả công an xã đã vận động trao tặng bà con 200 thùng nước lọc, 50 thùng sữa, 20 hộp vitamin C, 900 suất ăn, 1.000 ổ bánh mì thịt, 200 lít xăng… với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền mặt 10 triệu đồng, do Công an huyện Hòa Bình hỗ trợ riêng cho trẻ em. Đại tá Hải chia sẻ, có một số người lớn tuổi cảm động đến không thể nói nên lời trước nghĩa cử của CBCS.

Tại chốt kiểm dịch, trong thời gian chờ đoàn, dù đoạn đường đến huyện còn khá ngắn nhưng Công an huyện Phước Long cũng mang theo 100 lít xăng, 60 lốc nước suối và trên 100 suất ăn nhanh (bánh mì, bánh bao, bánh ngọt…) để tiếp sức cho người dân ngay lúc khó khăn nhất.

Thật khó có thể cân - đong - đo - đếm tình cảm mà người Bạc Liêu dành cho đồng hương lao động xa xứ. Và trong những ngày này, những chuyến xe yêu thương của toàn xã hội chở theo đầy ắp đồ ăn, thức uống, thuốc men, kể cả quần áo… vẫn lăn bánh liên tục đến tận các khu cách ly để nối tiếp truyền thống tốt đẹp “bầu ơi thương lấy bí cùng”, tạo thành sức mạnh to lớn để tỉnh Bạc Liêu chiến thắng đại dịch.  

TẤN ĐẠT

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, trong Công điện 1314 của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng yêu cầu: đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

Bộ Y tế phân bổ ngay vắc-xin sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về; hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm; hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới.

P.B.T (tổng hợp)

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.