Hơn một phần tư thế kỷ đồng hành vì công lý

Thứ Sáu, 27/06/2025 | 15:51

Khi viết bài viết này trên số báo ngày hôm nay (28/6/2025), những người làm báo có nhiều năm gắn bó với tòa soạn mang tên Bạc Liêu không khỏi ngậm ngùi và mang nhiều cảm xúc. Bởi sau hôm nay, là lời chia tay của Báo Bạc Liêu với bạn đọc xa gần, trong đó có bạn đọc của trang pháp luật, cũng đã xem như hoàn sứ mệnh của mình trong hành trình bảo vệ công lý.

Cảm giác hôm nay là vui buồn lẫn lộn! Vui vì trang báo này khép lại sẽ mở ra một trang báo mới, mang nhiều hứa hẹn hơn, kỳ vọng thu hút được đông đảo bạn đọc, bạn xem hơn. Buồn vì bao nhiêu kỷ niệm, bao ân tình, bao nhiêu bài viết gắn với tên gọi báo Bạc Liêu vẫn còn nóng hổi tính thời sự, vừa mang hơi thở cuộc sống, vừa mang đậm tính chất pháp lý, phản biện, trao đổi, chia sẻ thông tin hữu ích đến mọi người… sẽ chỉ còn trong kỷ niệm.

Các nhà báo tác nghiệp tại hiện trường vụ lốc xoáy tại xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ

Nhiều năm nay, như một thói quen, cứ cuối tuần, sau khi nhâm nhi ly trà nóng là chú N.V (Phường 1, TP. Bạc Liêu) lại lật báo Bạc Liêu để xem tin, và chuyên mục mà chú thích nhất vẫn là các câu chuyện pháp lý; ký sự pháp đình; điều tra theo đơn thư bạn đọc, góc ống kính phóng viên… Chú chia sẻ, báo Bạc Liêu có nhiều bài viết về pháp luật rất hay; không chỉ gần gũi và dễ hiểu mà còn mang tính chiến đấu, tính phản biện. Với những bài phản ánh, nhiều trong số đó được các cơ quan chức năng ghi nhận, phản hồi, sau đó tiến hành khắc phục, xử lý. Do đó, người dân như chú rất tin tưởng vào nhà báo, vào tòa soạn báo, nhất là trong vấn đề truyền tải pháp luật, bảo vệ công lý.

Chính từ những tin yêu, tin tưởng của bạn đọc trong hành trình bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý; chúng tôi - những nhà báo phụ trách mảng pháp luật của tòa soạn, luôn nỗ lực hết sức mình trong mỗi bài viết, mỗi bài điều tra, mỗi câu chuyện mà bạn đọc cung cấp. Đi đến tận nơi, gặp gỡ các bên, gặp gỡ chính quyền, tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện rồi lại đối chiếu, so sánh với các văn bản pháp luật, các quy định; khó hơn thì gặp các chuyên gia… để có cái nhìn khách quan; phản biện đúng pháp luật. Không nghe theo bạn đọc một chiều nhưng lại luôn tâm niệm, những nhà báo của Nhân dân phải luôn ưu tiên đứng về phía những người yếu thế, bên chịu thiệt thòi nhiều hơn để hỗ trợ, giúp đỡ họ.

Trong hành trình bảo vệ bạn đọc, bảo vệ công lý của báo Bạc Liêu, cũng có nhiều nguy hiểm rình rập, nhiều cạm bẫy chực chờ. Đi viết bài phản ánh về nước sông ô nhiễm; hay nhà máy xả nước thải bẩn; điều tra về các vụ việc tham ô, tham nhũng…; có nhà báo còn bị chặn xe, bị tịch thu máy ảnh, bị uy hiếp, đe dọa hoặc được chính đối tượng có hành vi vi phạm chào mời những lời đề nghị hấp dẫn để được… bỏ qua. Vượt lên tất cả, những nhà báo của Báo Bạc Liêu đã vững tay bút, giữ vững tấm lòng son sắt với sự nghiệp báo chí cách mạng, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của người làm báo cách mạng. Nhờ vậy, cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn rất tự hào khi chia tay với bạn đọc, bởi hơn ai hết, tất cả chúng ta đều hiểu, Báo Bạc Liêu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, trong dòng chảy của cả dân tộc.

Hơn 1/4 thế kỷ với những bài viết đi tìm công lý, chúng tôi không dám nói là tất cả đều đã bảo vệ được cho người dân, cho bạn đọc. Nhưng chắc chắn, với những gì mà báo đã đồng hành cùng bạn đọc qua những năm tháng ấy, rất nhiều bạn đọc đã có được điểm tựa, niềm tin vào công lý.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.