Nhịp cầu nhân ái
Lời kêu cứu của một người mẹ trẻ
Từng giây phút phải chịu sự đau đớn, hành hạ của căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, nhưng người mẹ trẻ Dương Bích Ngọc (26 tuổi, ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) vẫn luôn gắng gượng vì không nỡ rời xa đứa con trai chưa tròn 4 tuổi của mình…
![]() |
Chị Ngọc mong được giúp đỡ để tiếp tục sống bên con trai của mình. Trong ảnh: Chị Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Đ.H |
Vì sức khỏe của chị Ngọc tiến triển xấu nên gia đình đưa bé Thiện vào thăm mẹ. Hơn nửa năm nằm viện, phải gửi con cho cậu mợ trông giúp, chị Ngọc không lúc nào không nhớ đến con. Vào những giờ phút cận kề với cái chết, chị Ngọc càng trỗi dậy nỗi khao khát mãnh liệt, giá như có một phép màu, giá như có một sức mạnh nào đó dang tay cứu vớt để chị được sống cùng con, được nuôi dạy con thơ lớn lên có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác…
Còn chúng tôi, những người làm công tác nối những “Nhịp cầu nhân ái” cũng mong quý bạn đọc hảo tâm hãy giúp đỡ, hỗ trợ để chị Ngọc có điều kiện vượt qua cơn nguy kịch. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về gia đình chị Ngọc, số điện thoại 01247605103 hoặc Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Bạc Liêu, số điện thoại 07813.829.598.
Đình Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới