Giáo dục - Học Đường
Trẻ em nghiện game: Khi nguyên nhân bắt nguồn từ… phụ huynh
Cứ ngỡ cho trẻ em chơi game để thư giãn, nhưng đến lúc biết con mình đã “nghiện”… game thì nhiều phụ huynh mới vỡ lẽ. Những hậu quả từ game trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông báo động. Trong đó, sự nuông chìu, thiếu quan tâm của bậc làm cha mẹ là một trong những nguyên nhân vô tình đẩy trẻ vào những hệ lụy đau lòng…
Từ những game trên điện thoại di động (ĐTDĐ)…
Thời gian qua, tình trạng trẻ ghiền trò chơi trên ĐTDĐ đã trở thành nỗi lo chung của nhiều bậc phụ huynh. Không ít vụ việc đáng tiếc xảy ra với trẻ em chỉ vì trót vướng vào “con ma” game.
Chị H.N, tiểu thương chợ Trần Huỳnh, chia sẻ: “Vì không có người trông nom nên tôi cho con “làm bạn” với chiếc ĐTDĐ. Cứ cầm điện thoại là nó chơi game. Lúc đầu cứ tưởng cho con chơi để giải trí, nhưng đâu ngờ nó mê tới vậy. Có khi cho chơi, nó mới chịu ăn, chịu ngủ. Vậy là tôi phải chìu con… Lâu ngày rồi thành thói quen”.
Một trường hợp khác, vì không được cha mẹ quan tâm do bận việc nên em học sinh này đã tìm đến với game. Lâu ngày, em rơi vào tình trạng trầm cảm, sống “thu mình” trước đám đông. Mặc dù được cha mẹ đưa đi điều trị ở TP. Hồ Chí Minh nhưng kết quả cũng không mấy khả quan…
Lại có ý kiến cho rằng, để con trẻ tiếp xúc sớm với ĐTDĐ là để chúng có cơ hội làm quen với những công nghệ mới, ứng dụng hay. Đồng thời, cho trẻ giải trí và kích thích việc học tập. Tuy nhiên, điều đáng nói là những đứa trẻ này tuổi đời còn nhỏ, các em chưa biết chọn lọc những thứ mà cha mẹ chúng cho là bổ ích để thu nạp, đổi lại các em có dịp “chạm mặt” quá sớm với những game có nội dung bạo lực, không lành mạnh. Chính môi trường của thế giới trong game đã làm cho những tâm hồn trong sáng như tờ giấy của trẻ bị những vết “trầy xước” không đáng có.
… Đến mạng Internet và những hệ lụy
Việc cho trẻ tiếp xúc sớm với những trò chơi trên ĐTDĐ là “bàn đạp” đưa trẻ vào một thế giới lầm lạc. Sau những trò chơi nho nhỏ trên ĐTDĐ, trẻ bắt đầu bước vào một cuộc sống ảo luôn có những “cái bẫy” đang chực chờ.
![]() |
Trẻ em chơi game tại một điểm dịch vụ Internet ở TP. Bạc Liêu. |
Chúng ta không còn lạ lẫm với hình ảnh những chiếc áo trắng học trò xuất hiện tại các phòng game. Tại đây, những “game thủ nhí” tỏ ra rất nhập vai vào các nhân vật trên màn hình và kèm theo đó những câu văng tục. Có em còn “chưa kịp” thay đồng phục, có em đôi mắt lờ đờ vì đã ngồi hàng giờ trên máy tính và không thiếu những em vô tư hút thuốc lá một cách điệu nghệ… Còn chủ phòng game chỉ vì lợi nhuận mà chẳng quan tâm đến độ tuổi và sẵn sàng đáp ứng khi các bạn nhỏ có nhu cầu chơi game. Rồi đây, con đường tương lai của các em sẽ bị trượt dài bởi những thứ không lành mạnh đã tiêm nhiễm trong tâm trí. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì những thước phim mang nội dung: lừa cha dối mẹ, trộm cắp, trốn học, đánh giết nhau, tự tử… sẽ đầu độc các em!
Từ những vấn nạn trên, toàn xã hội nói chung và các bậc làm cha mẹ nói riêng cần quan tâm hơn đến sinh hoạt, học tập của con em mình, để trẻ được lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Hãy để những tâm hồn ngây thơ ấy được chở che bởi tình thương, sự quan tâm đúng cách của người lớn.
Hữu Thọ