Đời sống - Xã hội
Vị bác sĩ của dân
Tôi biết chị cũng khá lâu, từ những năm 2005, 2006 gì đó. Khi ấy cả tỉnh đang phát động phong trào xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia lần đầu tiên. Đơn vị của chị là một trong những đơn vị điển hình của phong trào này.
![]() |
![]() |
* Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bìa trái) tặng máy siêu âm màu cho Trạm Y tế xã Hưng Thành (ảnh trên). * Bác sĩ Lưu Bích Hằng với công việc thường ngày của mình (ảnh dưới). Ảnh: C.K |
“VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN”
Về nhận nhiệm vụ trưởng trạm y tế xã từ tháng 6/2005, chỉ hơn một năm sau đó, chị đã đưa đơn vị mình trở thành một trong những trạm y tế đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Nói về thành công này, chị chưa một lần kể công sức của mình đóng góp, mà chỉ nói là nhờ tập thể. Tôi hiểu, thành công này không phải là công sức của một mình chị mà là của cả một tập thể phấn đấu, gầy dựng. Nhưng cái tài của chị là biết gắn kết, phát huy được sức mạnh của một tập thể cùng chung sức để phấn đấu, vươn lên. Và chị là một thuyền trưởng đã giỏi lèo lái, chỉ huy con thuyền cập bến. Nhắc lại chuyện xưa, chị chầm chậm kể cho tôi nghe cái ngày đầu về nhận nhiệm vụ ở một trạm y tế xã thuộc vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh nhất của tỉnh. Nơi đây cũng vốn là quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn của chị.
Ngày ấy, trạm chỉ có 4 người, cơ sở vật chất tạm bợ, trang thiết bị y tế thì hầu như chỉ là con số 0. Với nguồn lực, nhân lực như thế, chị đã phải dồn hết tâm sức tổ chức lại mạng lưới y tế các ấp; tranh thủ gửi nhân viên đi đào tạo ở các lớp nghiệp vụ ngắn hạn; tổ chức, sắp xếp lại nhân sự, phòng khám… Chỉ sau thời gian ngắn, với tay nghề và sự tận tâm, nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân, chị đã dần gầy dựng được lòng tin nơi người dân.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ bệnh nhân ở xã mà các địa phương khác (các xã giáp ranh với xã Hưng Thành) cũng tìm đến trạm y tế để được chữa trị. Dù không được đào tạo chuyên về sản khoa, nhưng chị lại rất “mát tay” với những ca sinh khó. Đến giờ, chị không nhớ là đã đỡ cho bao nhiêu ca sinh nở, chỉ biết là rất nhiều. Dù là một trạm y tế cấp xã, nhưng mỗi ngày, nơi đây khám và điều trị cho trên 150 bệnh nhân, một con số vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Trong số ấy có gần 70% bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế.
Để có được con số “ấn tượng” này, chị đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như: máy xét nghiệm huyết học 18 thông số, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động… bằng cách hợp đồng thuê của các công ty y khoa ở TP. HCM. Với sự trợ giúp của công nghệ, giờ đây, trạm y tế có thể thực hiện các xét nghiệm để theo dõi bệnh sốt xuất huyết, bệnh thiếu máu, các xét nghiệm chức năng gan, thận, thực hiện các test nhanh để kiểm tra bệnh viêm gan siêu vi… Đây cũng là trạm y tế đầu tiên và duy nhất trong tỉnh đến thời điểm này áp dụng thực hiện các xét nghiệm lâm sàng trong công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.
“Vị cứu tinh” của người dân
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Trạm Y tế xã Hưng Thành là mô hình trạm y tế xã điển hình của tỉnh. Mô hình này sẽ được tỉnh nhân rộng cho các địa phương khác trong thời gian tới.
Trong chuyến về thăm và làm việc với Bạc Liêu vào tháng 8/2013, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã đến thăm và biểu dương mô hình phục vụ bệnh nhân của trạm. Bà Kim Tiến sẽ chỉ đạo ngành Y tế nghiên cứu mô hình này để áp dụng cho các trạm y tế xã, phường trong cả nước. Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn tặng trạm một máy siêu âm màu trị giá 200 triệu đồng. Đây cũng chính là động lực giúp đội ngũ cán bộ y tế nơi đây tiếp tục phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Nói về mình, chị Lưu Bích Hằng cho biết, trước đây gia đình chị nghèo lắm. Khi đất nước thống nhất, chị mới 13 tuổi. Ở cái tuổi “tồng ngồng” ấy chị mới được cắp sách đến trường để học lớp… 1. Vừa học vừa phụ gia đình đủ chuyện để mưu sinh. Đến lớp 9 phải nghỉ học vì gia đình không có khả năng nuôi chị ăn học. Trường Công nông là nơi chị viết tiếp ước mơ của mình để có được ngày hôm nay. Sau khi ra trường và hoàn thành xong khóa học y sĩ đa khoa vào năm 1987, nơi đầu tiên chị về công tác là Trạm Y tế xã Hưng Hội. Nói trạm y tế cho oai, chứ thật ra đó chỉ là một căn nhà tạm bợ được cất bằng cây lá, chỉ có vài chiếc giường tre cho bệnh nhân nằm đỡ. Với sự tận tâm phục vụ bệnh nhân của mình, khi biết tin chị chuyển công tác về Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi, người dân xã Hưng Hội đã đồng lòng kiến nghị các cấp lãnh đạo để chị được ở lại...
Chị thuộc dạng người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với chị, điều quan trọng nhất không phải là chức vụ, chức danh, mà là mình đã làm được gì để cống hiến cho ngành, góp phần phục vụ sức khỏe người dân. Tâm niệm này đã được chị thực hiện trong suốt quãng đường đã đi qua của mình bằng những việc làm cụ thể, bằng những tháng ngày nỗ lực xây dựng, tổ chức mạng lưới y tế ấp, tổ chức thực hiện kỳ được chương trình tiêm chủng quốc gia… Đó còn là những đêm thức trắng vì bệnh nhân, đội mưa, đội nắng đến từng nhà người dân vận động đưa con em ra trạm để tiêm chủng…
Gần 30 năm cống hiến, chị hết mình phục vụ bệnh nhân, chưa một lần đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Sự hy sinh thầm lặng của một người mặc áo blouse trắng ấy đã tôn vinh thêm vẻ đẹp, đạo đức ngành Y khi giá trị đạo đức này đã bị xuống cấp. Dù không nói ra, nhưng trong mắt người dân, từ lâu chị đã trở thành một biểu tượng, một vị cứu tinh của họ ở cái nơi xa xôi, hẻo lánh này. Chị không nói về mình nhưng với những gì đã và đang làm, chị xứng đáng được gọi là “vị bác sĩ của dân, vì dân” theo tinh thần học theo gương Bác để tự hoàn thiện mình hơn.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới