Sống đẹp vì cộng đồng

Ông Lê Tân Mai:​ Tận tâm với việc chăm lo mộ phần liệt sĩ

Thứ Sáu, 30/10/2020 | 15:56

Gắn bó với công tác quản trang hơn 10 năm, ông Lê Tân Mai (ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) luôn tận tình với công việc chăm sóc phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Người dân quanh khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đã quá quen thuộc  hình ảnh của ông Mai vào mỗi bình minh quét dọn, lau chùi, “canh giấc ngủ ngàn thu” cho những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ông Lê Tân Mai chăm sóc các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: T.L

Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, ông Mai đã đến nghĩa trang làm nhiệm vụ, bắt đầu với công việc tưới nước, cắt tỉa, trồng thêm cây cảnh, rồi quét dọn, làm cỏ, vệ sinh từng ngôi mộ, thu gom rác và chăm lo mộ phần các liệt sĩ.

Qua nhiều năm gắn bó với công tác quản trang, ông Mai thuộc lòng từng tên liệt sĩ, vị trí ngôi mộ, quê quán, địa điểm được quy tập về. Thậm chí, ông còn quen mặt những người thân của liệt sĩ khi họ đến viếng thăm. Ngày ngày gần gũi chăm sóc, lau chùi trên phần mộ, ông đọc tên, quê quán nhiều lần rồi nhớ từng tên, từng vị trí. Khi người thân của các liệt sĩ tìm đến là ông có thể dẫn ngay đến vị trí các liệt sĩ an nghỉ.

Bên cạnh việc giữ sự bình yên cho những người đã khuất, ông Mai còn thường xuyên đón tiếp các đoàn khách, thân nhân, đồng đội liệt sĩ mỗi khi đến đây thăm viếng. Cũng có rất nhiều gia đình từng tới đây để tìm người thân của mình, ông vui với niềm vui của họ khi tìm được phần mộ. Với những ngôi mộ chưa rõ họ tên, ông xem các anh như người thân của gia đình, chăm sóc một cách chu đáo để các anh được an ủi khi người thân chưa tìm thấy. “Tôi có đến 3 người thân yên nghỉ trong nghĩa trang này. Được “canh giấc” cho người có công đã ngã xuống là trách nhiệm thiêng liêng, là niềm hạnh phúc của những ngày tháng tuổi già” - ông Mai chia sẻ.

Làm công việc quản trang tuy không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự cần mẫn và có cái tâm, có lòng vì đồng lương cho công việc này còn thấp, nhiều người chỉ gắn bó được vài tháng rồi lại tìm việc khác, chỉ có những người như chú Mai mới có thể gắn bó với công việc bình dị, lặng thầm mà cao quý này.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.