Đời sống - Xã hội
Ông Danh Phel - người thương binh giàu nghị lực
Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, năm 20 tuổi ông Danh Phel (SN 1964, ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại đất bạn Campuchia. Trong một trận chống càn ác liệt, ông bị thương nặng, trở thành thương binh 2/4.
Ông Danh Phel chăm sóc cây thanh nhãn. Ảnh: T.L
Trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) Danh Phel đã vượt lên số phận, xây dựng cuộc sống đủ đầy, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương.
Rời quân ngũ, cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, cả gia đình 7 miệng ăn nhưng gia sản chỉ có 1,5 công đất rẫy. Dù sống thiếu thốn, cộng thêm vết thương thường xuyên gây đau nhức, song với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không lùi bước trước khó khăn, ông cùng vợ miệt mài lao động, mạnh dạn cải tạo đất trồng những loại rau màu cho giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập cho gia đình. Lao động cần cù, sống tiết kiệm, không ngại khó ngại khổ nên vợ chồng ông có tiền tích lũy mua thêm đất. Đến nay, ông sở hữu trong tay 7,5 công đất trồng màu, cây ăn trái và 12 công đất nuôi tôm, cá. Có thu nhập ổn định, cuộc sống của gia đình ông ngày càng phát triển.
Là người lính được trui rèn từ trong khói lửa chiến tranh nên ông sống rất tích cực và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào cách mạng địa phương. Năm 2020, ông được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Giồng Giữa A. Tham gia trên cương vị mới rơi vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, ông lại tiếp tục đóng góp trên trận chiến mới. Ông thường xuyên phối hợp đoàn thể xã, Ban dân chánh ấp tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Song song đó là hướng dẫn người dân chuyển đổi mô hình kinh tế hiệu quả; vận động dân thực hiện thu gom và bỏ rác thải đúng nơi quy định, trồng hoa kiểng trên các tuyến đường của ấp; thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo; vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…
“So với những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh, tôi thấy mình còn may mắn lắm. Vì thế, tôi luôn tâm niệm, nếu còn sức, mình sẽ cố gắng cống hiến cho quê hương, giúp đỡ những đồng chí, đồng đội và người dân kém may mắn hơn mình”, ông Danh Phel trải lòng.
Thùy Lâm
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả