Đời sống - Xã hội
Nữ công nhân tận tâm làm đẹp phố phường
Hơn 14 năm gắn bó với nghề, chị Đỗ Kim Chi (Tổ trưởng Tổ cây xanh thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh) đã có nhiều nỗ lực cống hiến, hăng say lao động, góp phần giữ gìn môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.
Chị Đỗ Kim Chi cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q
Bắt đầu vào nghề từ năm 2008, bằng sự xông xáo, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao nên không lâu sau đó, chị Đỗ Kim Chi được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ cây xanh. Ngần ấy năm làm việc, bất chấp cái nắng cháy da hay cơn mưa lạnh thấu xương, hằng ngày, dưới đôi bàn tay của chị và đồng nghiệp, những hàng cây, thảm cỏ, bồn hoa trải khắp các công viên, khu đô thị, tuyến đường trung tâm thành phố luôn được chăm chút, cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt.
Chị Kim Chi chia sẻ: “Công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi người làm phải bỏ nhiều công sức và sự khéo léo, tỉ mỉ. Để có những thảm hoa, cây cảnh đẹp mắt, tôi phải tìm hiểu quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây, sau đó cùng các thành viên trong tổ thực hiện việc chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cây cũng như cách chăm sóc phù hợp”.
Không chỉ chủ động lên kế hoạch, phân công cho các thành viên trong tổ đảm nhiệm từng phần việc cụ thể, chị Kim Chi còn phân công trực luân phiên để sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh, nhất là trong những dịp lễ, tết. Ngoài công việc chính là chỉnh trang cảnh quan, môi trường, Tổ 3 Tổ cây xanh gồm 15 tổ viên, do chị Kim Chi phụ trách còn thường xuyên hỗ trợ các tổ khác làm vệ sinh quanh miệng cống, nhặt rác... Thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi tổ viên, chị Kim Chi luôn sẵn sàng trợ giúp đồng nghiệp, phân công lao động hợp lý để mọi người vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa hoàn thành công việc được giao, các thành viên luôn đoàn kết yêu thương nhau như người một nhà.
Dù đồng lương còn eo hẹp, công việc vất vả nhưng chị Kim Chi luôn tận tâm với nghề đã chọn. Nhiều năm gắn bó với nghề, chị coi từng con đường, từng cây xanh, khóm hoa như những “người bạn” thân thiết. Sau giờ làm việc vất vả, lặng ngắm những hàng cây xanh ngắt, thẳng tắp, những thảm hoa sặc sỡ sắc màu chính là động lực để chị làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn để có thể góp một phần sức nhỏ điểm tô cho TP. Bạc Liêu thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Thùy Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới