Nồng ấm tình người trong mùa dịch COVID-19

Thứ Hai, 20/04/2020 | 15:00

Dịch COVID-19 bùng phát đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân, trong đó có số đông người nghèo, vô gia cư, người có hoàn cảnh… Nhằm chia sẻ với những cảnh đời khốn khó, những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền các cấp, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân lặng thầm chung sức giúp người nghèo, người yếu thế.

 Bếp cơm Thiện Tâm tặng quà cho lao động nghèo.

LAN TỎA NHỮNG NGHĨA CỬ ĐẸP

Những ngày qua, giữa bộn bề lo toan do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng hàng loạt quán cơm chay miễn phí vẫn nổi lửa; hàng loạt điểm phát quà mọc lên... làm ấm lòng người nghèo trong những ngày phải “gồng mình” mưu sinh vì bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại bếp cơm Thiện Tâm (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), từ ngày 12 - 20/4/2020, ngày nào bếp ăn cũng hỗ trợ 130 suất cơm cho người bán vé số, trẻ em mồ côi, lao động tự do... đã giúp họ no lòng trong mùa dịch bệnh.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người lao động nghèo, nhất là người phải ở nhà thuê càng thêm khốn đốn vì vừa phải trang trải chi phí sinh hoạt lại phải đóng tiền nhà. May mắn là nhiều người đã nhận được sự cảm thông, giúp đỡ vì có một số chủ nhà trọ đã dang tay hỗ trợ như: giảm tiền thuê phòng, tặng gạo, mì, cho nợ tiền nhà...

Điển hình như chị Trần Hồng Thúy (chủ nhà trọ 379, phường 2, TP. Bạc Liêu) đã đi đến từng phòng trọ để thông báo giảm tiền phòng và đem từng bao gạo, thùng mì đến hỗ trợ họ. Chị Thúy chia sẻ: “Những người thuê trọ đa phần đều làm thuê, thu nhập bấp bênh, cuộc sống của họ vốn khó khăn nay càng chật vật hơn. Tôi tuy không dư dả gì nhiều nhưng cũng cố gắng sẻ chia một phần vật chất với họ, giúp họ tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt. Thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người thuê trọ để họ không quá bất an về cuộc sống hàng ngày”. 

Chị Trần Hồng Thúy tặng quà cho người ở trọ. Ảnh: T.Q

HẠT GẠO NGHĨA TÌNH

Tính “tương thân tương ái’ của người Bạc Liêu còn thể hiện qua việc xuất hiện ngày càng nhiều máy “ATM gạo” phát gạo từ thiện cho người nghèo.

Theo anh Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu: “Nhằm san sẻ gánh nặng cơm áo cho người có hoàn cảnh khó khăn, tôi cùng một số mạnh thường quân lắp ráp nên máy “ATM gạo” nghĩa tình. Với phương châm hoạt động “Nếu bạn cần, hãy đến lấy; nếu bạn ổn, hãy nhường lại cho người khác”, chỉ trong 3 ngày ra mắt, chiếc  máy “ATM gạo” đã hỗ trợ được gần 1.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp được nhận 2kg gạo)”. Người tìm đến hỗ trợ ngày càng nhiều, đến nay Hội đã tiếp nhận trên 14 tấn gạo và sẽ tổ chức cho chạy gạo đến khi nào hết mới thôi”.

Sau khi hạt gạo nghĩa tình từ “ATM gạo” của Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu tuôn chảy đã tiếp thêm ngọn lửa thiện nguyện cho nhiều tổ chức từ thiện, mạnh thường quân khác. Hiện đã có nhiều máy “ATM gạo” đã được lắp đặt trong tỉnh, như: máy “ATM gạo” của bếp cơm Thiện Tâm (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), máy “ATM gạo” của Ban từ thiện Pháp Quang (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai), máy “ATM gạo” của anh Nguyễn Huyện (phường 7, TP. Bạc Liêu)... Tuy quy mô và cách vận động khác nhau nhưng các “ATM gạo” đều có chung mục đích là góp phần cứu những người nghèo trong mùa đại dịch.

Trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Những phần quà, hạt gạo của các nhà hảo tâm lúc này rất ý nghĩa, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” cao quý ngàn đời của dân tộc. Những nghĩa cử đó chính là nguồn năng lượng giúp người nghèo, người yếu thế có thêm động lực vượt qua khó khăn, cùng mọi người đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.