Đời sống - Xã hội
Nỗi niềm của những bảo mẫu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Xuất phát từ niềm thương cảm đối với những người già neo đơn không nơi nương tựa, những đứa trẻ côi cút, các cán bộ, nhân viên nữ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh không ngại cực nhọc dùng chính cái tâm, cái tình của mình để chăm sóc, đối đãi với những mảnh đời bất hạnh. Từ sự quan tâm, sẻ chia đó đã giúp các cụ tìm được điểm nương tựa lúc xế chiều, những đứa trẻ mồ côi được nhận hơi ấm tình thương của người mẹ thứ hai…
Hơi ấm tình người
Đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, được tận mắt thấy những bảo mẫu tận tụy chăm sóc cho những đứa con của mình mới cảm nhận được tình người ấm áp nơi đây. Những đứa trẻ ở đây, mỗi đứa có thể trạng khác nhau, có những cháu khỏe mạnh nhưng cũng có nhiều cháu thường hay ốm đau do sinh thiếu tháng, bị khuyết tật, bị bại não, bại liệt. Với những cháu thần kinh, thể trạng không bình thường thì thường quậy phá, hoặc ù lì, hay la hét bất kể ngày đêm, tiểu tiện không tự chủ - các “mẹ” phải thay nhau túc trực, từ cho ăn, đút từng chút sữa, thay tã lót, đến bồng ẵm, dỗ dành. Cực nhất là những khi có bé phải nằm viện dài ngày, các “mẹ” lại phải phân công, chia sẻ công việc với nhau để túc trực, chăm sóc các con. Bình thường, mỗi bà mẹ chỉ nuôi một con thôi cũng đã vất vả, huống hồ các chị mỗi người phải chăm sóc từ 2 - 7 cháu, nói sao cho hết nỗi vất vả, nhọc nhằn!
Gần 10 năm tham gia chăm sóc trẻ mồ côi, chị Bùi Diễm Phúc (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) đã dành trọn tình thương cho những đứa trẻ không máu mủ ruột rà ấy. “Có những đứa tôi chăm sóc từ khi mới vừa lọt lòng, đến nay đã 10 tuổi, ngày ngày tôi chăm sóc, vệ sinh rồi đút từng miếng ăn, giọt sữa, phải thức trắng nhiều đêm để chăm sóc khi các con bệnh, gắn bó như thế làm sao không thương cho được” - chị Phúc bộc bạch. Công việc tuy vất vả nhưng đồng lương quá eo hẹp, lại phải xa con, xa nhà nên chị đã nộp đơn xin nghỉ 3 lần, song lần cũng vậy, tiếng kêu “mẹ ơi” của các bé làm tim chị nhói đau, chân không nỡ rời đi, để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình chăm con để phần nào bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho các con.
Chị Kiều Tiên chăm sóc bữa ăn cho các cụ. Ảnh: T.Q
Nơi nương tựa của những “chiếc lá vàng”
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện chăm sóc 51 cụ già neo đơn, tàn tật. Mỗi người là một mảnh đời khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là không còn nơi để đi, không còn ai để nương tựa. Và, cái tình của những nhân viên nữ ở đây chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô đơn của những con người sắp gần đất xa trời, giúp họ vui sống trong phần đời còn lại.
Gắn bó với công việc chăm sóc người già đã được 9 năm, chị Trần Thị Kiều Tiên (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) biết rõ từng hoàn cảnh, sở thích, căn bệnh của các cụ. Gia cảnh khó khăn lại làm mẹ đơn thân nên chị đưa con mình đến cùng sống chung tại Trung tâm để tiện việc chăm con vừa thuận tiện cho công việc của mình. Chị Tiên chia sẻ: “Thấy công việc nặng nhọc, đồng lương lại thấp nên người thân, bạn bè khuyên tôi tìm công việc khác nhưng nhiều năm trời gắn bó, yêu thương, tôi đã coi các cụ là người thân nên không nỡ rời đi. Còn sức khỏe thì tôi nguyện còn làm để có thể góp sức chút mình bù đắp khoảng trống về tình thâm giúp các cụ được sống trong những tháng ngày yên vui cuối đời”.
So với chăm sóc trẻ em thì công việc chăm sóc người già tuy đỡ phần vất vả hơn nhưng cũng không kém phần nặng nhọc. Bởi lẽ, trong số 51 cụ thì có đến 26 cụ khuyết tật, thường hay đau bệnh, chỉ nằm một chỗ nên việc ăn uống, vệ sinh đều nhờ các chị làm thay.
Bà Tô Hồng Nguyên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: “Đa phần các cán bộ, nhân viên nữ làm việc ở Trung tâm đều có hoàn cảnh khó khăn, một số người nhà ở xa, đồng lương lại thấp (trung bình từ 3 - 5 triệu đồng/tháng/người) song các chị vẫn tâm huyết và gắn bó với nghề, luôn cận kề bên các đối tượng. Dù gia đình, người thân xem các đối tượng là gánh nặng, không quan tâm, bỏ mặc, nhưng các chị không bao giờ chối từ, các chị làm việc không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tấm lòng giữa con người với nhau”.
Có người nhẫn tâm vứt đi núm ruột, từ chối người thân của mình thì ngược lại còn đó thật nhiều những tấm lòng đã và đang ngày đêm thầm lặng quan tâm, chăm sóc bằng chính cái tâm, bằng chính tình yêu thương thật sự để giúp những người bất hạnh cảm nhận được tình người ấm áp và tiếp thêm niềm tin, hy vọng trong cuộc sống, hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới