Những suất cơm gắn kết tình người

Thứ Sáu, 01/10/2021 | 16:42

Với mong muốn mang đến bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, giúp người nghèo no bụng, đồng thời qua đó động viên lao động nghèo vượt qua khó khăn trước mắt, Tổ cơm chay từ thiện Phường 1 (thuộc Hội LHPN Phường 1, TX. Giá Rai) đã được khai sinh... 

Chị Trần Thị Út sắp xếp cơm chay để người nghèo đến nhận. Ảnh: T.Q

Tổ cơm chay từ thiện gồm 6 thành viên, mỗi tháng 2 lần (vào ngày Rằm và cuối tháng) phục vụ 200 - 250 suất ăn/lần. Mỗi suất cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng, sạch sẽ, bảo đảm dinh dưỡng. Thực đơn cũng liên tục được thay đổi, có hôm thì cơm, cháo, khi thì bánh mì, bún… Tất cả các suất cơm miễn phí được xếp gọn trên bàn để phục vụ những lao động nghèo, người già neo đơn, người bán hàng rong…

Bà Nguyễn Thị Hiền (Phường 1) chia sẻ: “Chồng mất sớm, một mình tôi bươn chải nuôi 4 đứa con. Mấy tháng nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tôi nghỉ bán vé số, không có tiền trang trải, cuộc sống khổ sở trăm bề. May nhờ có Tổ cơm chay từ thiện, không chỉ giúp mẹ con tôi được no lòng mà các thành viên cũng đã quan tâm chia sẻ, động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chị Trần Thị Út - Tổ trưởng Tổ cơm chay từ thiện Phường 1, cho biết: “Tổ cơm chay từ thiện ra đời ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được no lòng. Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì bếp ăn để nấu những suất cơm bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng phát tặng bà con nghèo”.

Mong sao có nhiều tổ chức, cá nhân, người hảo tâm ủng hộ kinh phí để bếp ăn từ thiện này luôn được đỏ lửa, để Tổ cơm chay từ thiện Phường 1 tiếp tục thực hiện hoạt động nhân đạo thiết thực này.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.