Đời sống - Xã hội
Ngược dòng mưu sinh sau Tết
Sau mấy ngày vui tết đoàn tụ cùng gia đình, người lao động ở khắp các miền quê lại hối hả, tất bật lên đường tiếp tục hành trình mưu sinh nơi đất khách, quê người. Hành trang mà họ mang theo không chỉ là những vật dụng cá nhân, một ít quà quê mà có cả sự quyết tâm, hy vọng vào một năm làm việc hiệu quả để những mùa đoàn viên sau thêm ấm no, sung túc.
Một nhóm người lao động ngồi chờ xe để rời quê đi làm (ảnh chụp trên tuyến Quốc lộ 1A tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi).
Có lẽ, ai đã từng là lao động xa quê mới thật sự thấu hiểu, đồng cảm trước sự quyến luyến vì phải chia tay tổ ấm gia đình, người thân để trở lại nơi làm việc. Nếu được chọn, chắc hẳn chẳng ai muốn xa quê nhưng vì cuộc mưu sinh, vì ước mơ đổi đời, vì khát khao có được cuộc sống tươm tất, đủ đầy hơn mà người lao động buộc phải chấp nhận điều đó.
Với những người đi làm lâu năm có thể cảm xúc đã phai mờ dần theo năm tháng, hoặc chí ít họ cũng đã quá quen với việc này nhưng với những lao động trẻ, những người lần đầu tiên xa quê, cảm giác thật khó tả. Ngồi tựa trên chiếc vali đặt cạnh mấy túi nylon lỉnh kỉnh nào là thịt kho, cá khô…, T.V.N (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cùng người anh đang đợi xe đến đón đi Bình Dương xin vào làm công nhân xưởng gỗ. N. chia sẻ: “Nghe anh trai nói ở xưởng gỗ còn thiếu công nhân, trong khi ở quê không tìm được việc làm nên em xin theo. Hy vọng em sẽ tìm được việc làm với mức lương kha khá để gửi về phụ giúp cha mẹ cho cuộc sống đỡ vất vả hơn”.
Những ngày đầu năm mới, tại các nhà xe, bến xe hay dọc theo tuyến Quốc lộ 1A qua các địa bàn trong tỉnh khá náo nhiệt. Rất đông người khệ nệ ôm vác hành lý, dắt díu con nhỏ, chen chúc nhau tìm chỗ ngồi vật vạ chờ đợi đến lượt. Tất cả đang chờ đợi một chuyến hành trình ly hương mang theo những ước mơ, hoài bão và cũng đầy những thấp thỏm, lo toan cho những ngày mưu sinh nơi đất khách quê người sắp tới. Đứng lẫn trong tốp người chờ xe ven đường Quốc lộ 1A (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), chị Nguyễn Thị Trúc chia sẻ: “Không ai muốn xa quê hết. Nếu ở quê nhà có thêm công ty, xí nghiệp, có được việc làm ổn định thì dù mức thu nhập có thấp hơn so với đi Bình Dương làm công nhân tôi cũng chấp nhận làm việc ở quê. Hy vọng năm nay tình hình dịch COVID-19 không bùng phát nữa, cuộc sống mọi người được ổn định trở lại”.
Người lao động lên xe trở lại nơi làm việc. Ảnh: C.L
Với những người chọn con đường xa quê để mưu sinh, họ thật sự thấm thía cảm giác bồi hồi, hân hoan khi được trở về nhà. Và rồi mỗi khi bước chân lên những chuyến tàu, xe, sự lưu luyến, tiếc nuối khiến người đi - kẻ ở mang nỗi nhớ thương xao xuyến. Ngày xuân của họ chưa bao giờ trọn vẹn. Suốt một năm lao động vất vả nơi đất khách với đủ nghề như: Bán vé số, cửu vạn, phụ hồ, làm công nhân.., trên vai họ gánh mọi nỗi lo về công việc, về kinh tế và cả cuộc sống của người thân nơi quê nhà. Khi ba ngày Tết vừa trôi qua thì cũng là lúc phải tiếp tục hành trình mới với những bộn bề mưu sinh và ấp ủ về một cuộc sống đủ đầy hơn. Tuy nhiên, gạt qua tất cả, họ vẫn tiến về phía trước với lòng tin, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Chí Linh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới