Đời sống - Xã hội
Năm mới - kỳ vọng mới!
Vượt qua một năm đầy sóng gió, thăng trầm do dịch COVID-19, trong thời khắc đầu xuân, người dân Bạc Liêu kỳ vọng về một năm mới nhiều khởi sắc, dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống mang nhiều gam màu tươi sáng hơn!
Nằm ngoài dự tính, dự liệu của con người, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 kéo dài gây ra nhiều ảnh hưởng, hệ lụy và mất mát, đau thương, làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội. Dịch bệnh và những ảnh hưởng khốc liệt khiến cho mỗi người biết trân quý hơn những điều tưởng chừng bình thường, giản dị trong cuộc sống.
Vừa qua mùng 3 Tết, bà Lý Thị Phượng (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) tất bật gieo hạt cho mùa rẫy mới. Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nông sản ách tắc, không có đầu ra, trong khi giá phân bón và vật tư nông nghiệp lại không ngừng tăng nên thu nhập của nông dân vì thế cũng chẳng còn được bao nhiêu. “Tôi hy vọng năm mới dịch COVID-19 hoàn toàn được khống chế, giá nông sản ổn định, đầu ra thuận lợi, hơn hết là Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân để chúng tôi yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày khởi sắc” - bà Phượng bộc bạch.
Lao động tự do mong ước có việc làm ổn định để cuộc sống đủ đầy hơn. Ảnh: T.Q
Với những lao động hồi hương, sau một năm trải qua nhiều sóng gió nơi xứ người, năm nay, họ được tề tựu cùng người thân hưởng cái Tết cổ truyền đoàn viên, đầm ấm. Từ ngày mùng 4 Tết, một số ít người đã khăn gói lên miền Đông làm việc, còn phần đông thì chọn ở lại và tìm kiếm việc làm mới ngay tại quê hương. Chị Hồng Thắm (xã Phước Long, huyện Phước Long) cho biết, hiện chị đã xin được việc làm tại một công ty gần nhà. Tuy mức lương không cao bằng công ty nơi chị Thắm đã từng gắn bó hơn 3 năm tại tỉnh Bình Dương, nhưng nếu so ra thì chi phí ở quê không tốn kém nhiều, không phải trả tiền thuê nhà, và quan trọng hơn nữa là có điều kiện chăm sóc cha mẹ già.
Đối với người kinh doanh, nhất là kinh doanh nhỏ và vừa, chưa bao giờ họ phải trải qua một năm làm ăn khó khăn như năm qua. Anh Lý Long (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi có 2 cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, hơn nửa năm đóng cửa, không có thu nhập, không còn khả năng trang trải nên tôi đành trả lại mặt bằng và ngừng kinh doanh. Hiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, tôi đang lên kế hoạch trở lại với công việc, mở rộng quy mô kinh doanh nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động, để từ đó có thể đóng góp an sinh xã hội cho địa phương”.
Không chỉ đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong năm mới, người dân tỉnh nhà đang kỳ vọng về những cơ hội mới như: được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn vay ưu đãi ở các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, kinh doanh; Mở rộng việc kinh doanh ở nhiều thị trường tiềm năng; Người lao động có việc làm ổn định; Giá cả nông sản, thủy sản được tăng lên… để tái thiết lại công việc, phục hồi kinh tế sau những thăng trầm, khốn khó vì đại dịch.
Dẫu rằng phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thử thách, nhưng tất cả mọi người đều kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thành công mới!
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới