Sống đẹp vì cộng đồng

Một tấm lòng nhân ái dành cho người nghèo

Thứ Sáu, 06/11/2020 | 17:23

Suốt nhiều tháng qua, cứ tầm hơn 10 giờ là người ta lại thấy hình ảnh một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, trên tay là những hộp cơm chay mang đến tặng thân nhân và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Đó là chị Nguyễn Thị Giang (ngụ Phường 7, TP. Bạc Liêu). Với tấm lòng nhân hậu, chị Giang đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều bệnh nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Giang (bìa phải) tặng cơm cho thân nhân người bệnh tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: T.L

Trong một lần đến tặng quà, hỗ trợ tiền cho một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu - BVĐK tỉnh, được tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh khốn khó vừa phải kiếm tiền thuốc thang, vừa chật vật lo từng bữa ăn mỗi ngày, chị Giang liền phát tâm muốn làm một việc gì đó nhằm chia sẻ với bệnh nhân và người thân của họ. Chị đưa ra ý định sẽ nấu cơm từ thiện và nhận được sự đồng ý, hỗ trợ của cả gia đình chồng.

Mỗi ngày khi trời vừa hửng sáng là chị Giang đã tất tả ra chợ mua nguyên liệu, tự tay nấu cơm và chế biến món ăn, sau đó thì mang cơm đến phát cho người nhà bệnh nhân Khoa Ung bướu - BVĐK tỉnh. “Lúc đầu tôi chỉ dự tính nấu 50 suất cơm chay từ thiện mỗi ngày trong mùa Vu lan - tháng 7 âm lịch. Thế nhưng trong những lần phát cơm, cảm nhận được niềm vui của người nhà lẫn bệnh nhân, điều đó đã thôi thúc tôi nên duy trì công việc ý nghĩa này, nhằm chia sẻ một phần khó khăn, giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị bệnh”.

Biết được việc làm ý nghĩa của chị Giang, bạn bè và người thân của chị đã tự nguyện chung tay đóng góp tiền, gạo, gia vị. Cảm động trước việc làm của chị, mới đây, vào tháng 10/2020, một mạnh thường quân đã cho chị mượn nhà để mở quán cơm chay Ngọc Tâm. Vậy là hơn nửa tháng nay, mỗi ngày từ 9 - 10 giờ sáng, ngoài phát 50 suất cơm tại Khoa Ung bướu như thường lệ, chị Giang còn phát 50 suất cơm từ thiện tại quán cho những người nhặt phế liệu, bán vé số, người tàn tật... Chị Giang chia sẻ: “Nếu có điều kiện tôi sẽ tăng khẩu phần hơn 100 suất cơm từ thiện mỗi ngày như hiện tại, để ngày càng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được no lòng. Thế nhưng, để thực hiện được tâm nguyện này, tôi rất mong nhận được sự chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm”. 

Mỗi ngày đều phải tự tay nấu cơm, rồi mang đi phát tặng cho người nghèo, đồng thời phải kiếm kế sinh nhai cũng như kinh phí để duy trì bếp ăn từ thiện khiến chị Giang gần như kiệt sức. Song, mỗi khi nghĩ đến những hoàn cảnh kém may mắn, cần được giúp đỡ là chị như có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc thiện nguyện.

Với tâm niệm cho đi - chẳng mong nhận lại, tấm lòng nhân ái của chị Giang dành cho người nghèo không chỉ có ý nghĩa là sự sẻ chia mà đó còn là sự đồng cảm, là nguồn cổ vũ tinh thần để những người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các bệnh nhân để chiến thắng bệnh tật!

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.