Đời sống - Xã hội
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu: Không còn “căng như dây đàn”
Ở xã hội phong kiến, người ta quan niệm rằng cưới dâu về là phải phục vụ cho cả gia đình chồng. Vì thế, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đôi lúc “căng như dây đàn”! Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay, mối quan hệ này ngày càng được cải thiện, thậm chí ở nhiều hộ gia đình, câu chuyện về hai người phụ nữ này đôi khi “đẹp như tranh vẽ”…
![]() |
Chị Hoa chăm lo bữa cơm cho mẹ chồng. Ảnh: N.V |
Tuy nhiên, ngày nay câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu đã khác hơn rất nhiều. Nhiều gia đình sở hữu được nàng dâu thảo hiền, còn mẹ chồng thì tốt tính, thương dâu như thương con ruột. Chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình Ngô Thanh Du (ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) vào lúc nhà anh đang chuẩn bị có đám giỗ. Chị Trần Thị Ánh Hoa (vợ anh Du) dù bận “tối mặt” vẫn niềm nở đón tiếp chúng tôi. Hơn 20 năm làm dâu, làm vợ, chị Hoa chưa bao giờ cảm thấy gia đình chồng là “gánh nặng” đối với mình. Tốt nghiệp đại học hẳn hoi, chị Hoa chân ướt chân ráo theo chồng về làm dâu xứ lạ. Người trong một nhà đôi khi còn không hiểu hết tính ý của nhau, vậy mà từ khi bước chân vào nhà chồng, chị Hoa “nhập cuộc” rất nhanh và vun vén mọi việc vuông tròn. Mẹ chồng của chị năm nay đã ngoài 80 tuổi. Dẫu nhà đông người, nhưng một tay chị Hoa chăm sóc cho mẹ chồng từng li từng tí. Nhà có 12ha đất ruộng, cũng nhờ một tay chị trông coi. Về phần bà Trần Thị Hạnh (mẹ chồng chị Hoa) thì cả xóm đều công nhận bà hiền lành và thương con dâu. Bà Hạnh tâm sự: “Tôi nghĩ mình thương con dâu thì nó mới thương mình. Lúc còn sống, chồng tôi thường đùa rằng, bà hiền quá nên con cháu không sợ bà. Tôi chỉ cười, hiền để con cháu thương, chứ hung dữ làm gì. Con dâu tôi rất giỏi việc nhà cửa và hiếu thuận, nên tôi không bao giờ phiền lòng cả”.
Giống như gia đình anh Ngô Thanh Du, gia đình anh Huỳnh Út Duyên (ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) cũng có câu chuyện về nàng dâu thảo - mẹ chồng hiền. Mẹ anh Duyên bị thoái hóa cột sống, phải ngồi xe lăn suốt 2 năm nay. Hệ tiêu hóa của bà cũng không được khỏe mạnh, nên mỗi bữa chỉ ăn một ít và phải ăn uống nhiều lần trong ngày. Việc chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ của bà đều do một tay con dâu - chị Thanh Toàn lo liệu. “Làm dâu ngót nghét 20 năm, tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình, nên chuyện chăm sóc bà không có gì phiền hà cả”, chị Thanh Toàn chia sẻ.
Có thể thấy, khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu đang ngày càng được rút ngắn. Tất cả là do tình thương chân thành mà hai thế hệ dành cho nhau. Mẹ chồng - nàng dâu thuận thảo không chỉ được “tiếng thơm” cho họ, mà còn tạo nên một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
THIÊN KIM
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả