Lao động nghèo cùng trăm nỗi lo đầu năm học mới

Thứ Sáu, 11/08/2023 | 16:48

Cùng với niềm hân hoan được trở lại trường lớp sau những ngày nghỉ hè của những cô cậu học trò là nỗi lo của những gia đình nghèo khi phải chạy đôn chạy đáo lo có đủ sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục… cho con. Đối với họ, cơm ăn hai bữa còn chật vật nên chi phí cho năm học mới thật sự là gánh nặng.

Đối với lao động nghèo, việc lo các khoản đầu năm học mới thật sự là gánh nặng. Ảnh minh họa: M.L

Năm học mới - nỗi lo mới

Những ngày qua, để chuẩn bị cho năm học mới, rất nhiều gia đình đưa con em mình đi mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, áo quần mới… Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện như vậy, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lý Thị Sóc Kha (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) có 4 người con, trong đó có 1 em lớp 8, 1 em lớp 4, 1 em lớp 2 và 1 bé đến tuổi học mẫu giáo trong năm học mới này. Chồng chị làm thuê, công việc lúc có lúc không, cả gia đình 6 miệng ăn chủ yếu trông chờ vào tiền rửa chén quán ăn và vá lưới thuê của chị. Tiền làm ra chỉ đủ đắp đổi sống qua ngày nên mỗi năm gần ngày tựu trường là chị lại chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo sắm sửa quần áo, sách vở cho các con đi học. Chị Kha nhẩm tính, chuẩn bị vào năm học mới, tất cả các khoản tiền mà chị phải lo cho các con cũng gần 5 triệu đồng, nhưng đến giờ vẫn chưa có. Nhìn các con háo hức được đi học bao nhiêu thì chị lại lo lắng bấy nhiêu. Vợ chồng chị đang tính vay mượn anh em, rồi sau đó chịu khó làm lụng trả dần.

Chị Kiều Mộng (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cũng có chung cảnh ngộ. Chị làm nghề giúp việc nhà, chồng chị thì làm thợ mộc, thu nhập bấp bênh nên năm nào đến đầu năm học mới, chị cũng chạy vạy kiếm tiền lo cho các con đi học. Chị Mộng cho biết: “Tôi có 2 đứa con chuẩn bị vào lớp 6 và lớp 12, chưa biết các khoản phải đóng góp ở lớp 6 là bao nhiêu, nhưng riêng tiền mua sắm đồng phục mới, giày dép, sách giáo khoa, cặp sách, tập vở cho con đã gần 2 triệu đồng. Còn đứa con lên lớp 12 thì chỉ lo mua sách vở, giày dép mới thôi, quần áo đồng phục tận dụng của năm trước, nhưng tiền sách giáo khoa, tiền bảo hiểm… cũng hơn 1 triệu đồng. Với những gia đình có điều kiện thì không thành vấn đề, nhưng với những người lao động tự do như tôi thì việc phải lo nhiều khoản phí như thế thật sự là hụt hơi”.

Cần sự chung sức của toàn xã hội

Nhằm sẻ chia phần nào gánh nặng đầu năm học mới với những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thời gian này, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, nhà trường đang đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sách giáo khoa, đồng phục, dụng cụ học tập nhằm tiếp sức học sinh đến trường. Trên mạng xã hội, nhiều người đã đứng ra vận động những gia đình có đồng phục học sinh, sách giáo khoa cũ… quyên góp để tặng học sinh nghèo.

Mặc dù các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, mạnh thường quân và các trường chung tay vào cuộc, song vẫn còn nhiều gia đình nghèo tự thân vận động là chính. Một số gia đình do không còn là hộ nghèo, cận nghèo nên không được hỗ trợ, miễn giảm các khoản phí trong khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, túng bấn. Ngoài ra, nhiều trường có quy định đồng phục riêng, khiến nhiều gia đình nghèo muốn tận dụng xin lại quần áo cũ để giảm chi phí cũng không thực hiện được. Bên cạnh đó, sách giáo khoa ở mỗi địa phương mỗi khác, cộng thêm một số khối lớp học chương trình mới, chương trình cũ nên khó tận dụng được nhiều sách cho học sinh…

Chính vì vậy, trong muôn vàn khó khăn trước thềm năm học mới, con em của gia đình nghèo rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ chính quyền địa phương, nhà trường và xã hội để không em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ học.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.