Đời sống - Xã hội
Kỷ niệm những ngày đầu ở Báo Bạc Liêu
Trước khi đặt bút cho bài viết này, tôi đã phân vân rất lâu không biết mở đầu như thế nào, bởi có quá nhiều câu chuyện mà tôi muốn kể ở đây. Tất cả đều là những câu chuyện đẹp mà với tôi nó là kỷ niệm không bao giờ quên.
Tác giả trong một lần phỏng vấn nhân vật. Ảnh: N.Q
Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào học việc tại Tòa soạn Báo Bạc Liêu. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với một sinh viên mới ra trường. Mọi thứ với tôi đều hoàn toàn mới mẻ và bỡ ngỡ, từ cách viết tin, bài cho đến các chuyến theo anh chị đi công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Chính sự mới lạ, khiến cho “một đứa trẻ” mới tập tành bước vào nghề như tôi cảm thấy tò mò và yêu công việc viết lách nhiều hơn. Nói tới viết lách, thì không thể nào không nhắc đến những bậc “tiền bối” đi trước đã tận tâm và “hy sinh” cho tôi. Vì sao gọi là “hy sinh”, bởi các anh chị không chỉ cho tôi cùng đi công tác, chỉ đề tài, cách khai thác thông tin, rồi sửa tin, bài…, mà còn “nhường đất” để bài viết của tôi được đăng trên báo, như vậy đồng nghĩa với việc anh chị sẽ mất đi một phần thu nhập. Dù vậy, anh chị lúc nào cũng khích lệ, động viên tôi tích cực viết bài gửi cho anh chị.
Ngót nghét, tôi đã gắn bó với Báo Bạc Liêu được gần một năm. Tôi cũng dần dà hiểu về nghề báo nhiều hơn và được học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn thông qua những chuyến đi công tác cùng với các anh chị. Không nói quá rằng, trong mỗi bước đi của tôi từ khi đặt chân vào Báo Bạc Liêu đến nay đều có bóng dáng của những người đi trước. Chẳng những dìu dắt tôi về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo, mà các anh chị còn dạy tôi cách giao tiếp với nhân vật, ứng xử trong môi trường tập thể, cũng như nhiều điều hay trong cuộc sống. Sự thân thiệt, nhiệt tình của các anh chị ở Báo Bạc Liêu đã thay đổi tôi từ một người rụt rè dần trở nên hoạt bát, năng động hơn.
Gần một năm qua với tôi là những kỷ niệm đẹp không phải ai cũng may mắn có được. Do vậy, tôi sẽ luôn trân trọng những gì bản thân đang có và không ngừng nỗ lực hướng về tương lai. Chí ít, tôi sẽ có thêm những trải nghiệm, mỗi một lần đi tác nghiệp cùng với các anh chị là một lần tôi luyện, giúp tôi trưởng thành hơn.
THANH MAI
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí