Đời sống - Xã hội
Hứa Như Ý - Hành trình “cho đi là còn mãi” với 38 lần hiến máu cứu người
Giữa cuộc sống hiện đại tất bật, nơi con người ngày càng bị cuốn vào guồng quay của công việc và lo toan mưu sinh, vẫn có những tấm lòng lặng thầm sống cho người khác, mang theo lý tưởng “cho đi là còn mãi”. Một trong những tấm gương đầy xúc động ấy chính là chị Hứa Như Ý, hiện đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu - người phụ nữ đã hơn 38 lần tình nguyện hiến máu cứu người và tiếp tục cống hiến bền bỉ cho phong trào hiến máu tại địa phương.
Hứa Như Ý tại lễ tôn vinh Hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chọn hiến máu làm một phần ý nghĩa của cuộc đời mình, chị Như Ý - một người phụ nữ giản dị nhưng có trái tim lớn, chia sẻ: “Vì bản thân mình nhận thức được hiến máu tình nguyện là một việc làm rất ý nghĩa. Hành động nhân văn ấy không chỉ giúp ích cho người được truyền máu, mà còn tốt cho sức khỏe người hiến tặng. Đó còn là cơ hội để tăng cường tái tạo máu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn”. Không phải ai cũng nghĩ về hiến máu một cách toàn vẹn như vậy. Nhưng với chị, đó là cách thiết thực nhất để góp phần vào sự sống của người khác, dù là vô danh.
Lần đầu hiến máu, như bao người, chị Như Ý cũng từng có chút lo lắng. Nhưng những e ngại ấy nhanh chóng tan biến khi được đội ngũ y tế chăm sóc chu đáo. “Tôi biết rằng người hiến máu luôn được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe trước - trong - và sau khi hiến nên rất yên tâm. Và sau lần đó, tôi hiểu rằng đây là một việc làm mình có thể tiếp tục trong nhiều năm nữa,” chị kể lại với nụ cười nhẹ.
Ở đâu và khi nào chị cũng sẵn sàng góp giọt máu của mình để giúp ai đó vượt qua cơn nguy kịch. Không cần đợi đến dịp lễ hội hay chiến dịch vận động, bất cứ khi nào đủ điều kiện sức khỏe và có người cần, chị đều sẵn sàng. Những giọt máu của chị không chỉ cứu người trong phòng cấp cứu, mà còn nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Suốt hành trình ấy, chị đã nhiều lần được tôn vinh, trong đó có 9 lần được Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu khen thưởng, và gần đây nhất là bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI - năm 2023 tổ chức tại Bạc Liêu. Nhưng điều khiến chị xúc động nhất không phải là giấy khen hay danh hiệu. “Đó chính là niềm vui khi biết máu của mình đã cứu được ai đó, nhất là những bệnh nhân đang nguy kịch có thể tiếp tục sự sống. Tôi thấy thật tự hào khi mình có thể làm được điều đó,” chị nói, mắt ánh lên niềm xúc động.
Tú Huỳnh
- Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Báo chí Bạc Liêu: Bài toán cân bằng giữa tự chủ tài chính và sứ mệnh nhà báo
- 28 năm - nhìn lại một chặng đường phát triển
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013