Gương sáng cựu chiến binh trong thời bình

Thứ Sáu, 24/07/2020 | 17:08

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Bạc Liêu đã có hàng ngàn người con ưu tú tham gia chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ luôn giữ vững lập trường chính trị, phẩm chất cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ với quê hương, đất nước; là tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo.

Ông Danh Văn Thoại (bên trái) chăm sóc cây cảnh ven đường và ông Đào Minh Phúc chuẩn bị cây giống tặng các xã. Ảnh: T.Q

Gương mẫu đi đầu trong các phong trào

Sau gần 40 năm công tác trong ngành Công an, ông Đào Minh Phúc (SN 1951, ngụ ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến năm 2010, ông Phúc về hưu và tham gia Hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Hành Chính, tiếp tục cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương. Ông góp công lớn trong thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long về phong trào xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường khi đã tự tay ươm hơn 4.000 cây, hoa kiểng tặng chính quyền và người dân trên địa bàn huyện trồng để tô đẹp thêm cho bộ mặt nông thôn. Bên cạnh đó, ông còn tham gia cùng Chi bộ ấp Hành Chính xây chậu, trồng hoa kiểng dọc theo hai bên đường với chiều dài gần 3.000m; tham gia đảm nhận cắt tỉa, chỉnh trang hoa kiểng, vận động Nhân dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hố xử lý rác gia đình… góp phần xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2018.

Tạm gác lại những ước mơ cá nhân, ông Danh Văn Thoại (SN 1966, ngụ ấp Long Đức, thị trấn Phước Long) rời quê hương tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1985, ông Thoại trở về quê hương, bắt đầu cuộc sống mới với hình hài khiếm khuyết. Là thương binh hạng 2/4, chỉ còn một cánh tay, nhưng ông Thoại luôn biết cách để khắc phục khó khăn, trở ngại. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông còn tự bỏ tiền túi sửa những đoạn đường xuống cấp để người dân và học sinh trong ấp có thể đi lại dễ dàng; vận động người dân tham gia trồng hoa hai bên đường, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp; vận động hộ nghèo tích cực lao động, sản xuất; bản thân ông còn đến tận nhà những học sinh bỏ học để tìm giải pháp giúp đỡ các em đi học trở lại... Ngôi nhà của ông Thoại là địa chỉ mà nhiều người nghèo thường tìm đến mỗi khi họ gặp khó khăn, bất trắc.

Nhờ được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội nên ông Phúc, ông Thoại và nhiều CCB khác luôn phát huy tính gương mẫu trong các phong trào, tạo được sức lan tỏa, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị.

Tiên phong trong phát triển sản xuất - kinh doanh

Là thế hệ gắn liền với thời chiến, về với đời thường dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng những người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường trong lao động, sản xuất; đồng thời còn hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hộ cách làm ăn, thoát nghèo vươn lên. Có thể điển hình như CCB Châu Đông Âu (thương binh hạng 4/4, SN 1957, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải), ngoài kinh doanh thuốc thú y thủy sản, ông Âu còn đầu tư nuôi tôm công nghiệp cho lợi nhuận mỗi năm hàng tỷ đồng. Điều đáng trân trọng ở ông Âu là luôn quan tâm chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với người nghèo. Ông Âu đã không ngại chi gần 7 tỷ đồng đầu tư cho 80 hộ nuôi tôm; tích cực đóng góp trong công tác an sinh xã hội, giúp sức cùng chính quyền sớm hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ được  giao.

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Lào, năm 1988, CCB Đặng Mai Thường (SN 1958, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) rời quê hương Nghệ An vào Đông Hải lập nghiệp. Gần 30 năm gắn bó với nghề kinh doanh tôm giống, đến nay, ông Thường đã sở hữu trên 120 hồ ương tôm giống, cho lợi nhuận mỗi năm trên 1,5 tỷ đồng. Nhiều người biết đến ông Thường vì ngoài làm kinh tế giỏi, đều đặn mỗi tháng, vợ chồng ông đều tặng hàng trăm ký gạo, gia vị cho các bếp ăn từ thiện, cũng như sẵn lòng giúp đỡ hộ nghèo con giống, gạo, tiền và đóng góp không nhỏ vào Quỹ An sinh xã hội của địa phương.

Ông Thường chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng giúp đỡ người khác không đơn giản là giúp họ có bữa ăn no, hay tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt, mà là giúp họ và gia đình có điều kiện vươn lên để có thể đóng góp công sức cùng chính quyền xây dựng cuộc sống tốt đẹp, phát triển hơn”.

“Toàn tỉnh hiện có trên 12.800 hội viên CCB. Những năm qua, bằng những nghĩa cử cao đẹp, hành động thiết thực, hội viên CCB trong tỉnh xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bất khuất, kiên trung, không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn tỏa sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân”, ông Phạm Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhận xét.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.