Đôi điều về việc ứng xử trên đường ngập nước

Thứ Hai, 02/11/2020 | 17:23

Có lắm chuyện trông thấy khi đi trên các con đường ngập nước sau những cơn mưa lớn, triều cường dâng. Nhất là vào sáng sớm, đưa con đi học ngày mưa, đoạn đường nào cũng ngập bì bõm trong nước. Phụ huynh cùng học sinh, ai nấy đều vất vả để “bườn” đến được trường học trên những đoạn đường giờ đã thành sông trên phố.

Phụ huynh hỗ trợ nhau đưa học sinh vào lớp học (ảnh chụp tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm vào sáng 2/11/2020). Ảnh: C.K

1. Trước hết là những hình ảnh đẹp.

Không ai quen biết ai, thế mà hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau hết sức nhiệt tình để giúp con em đến lớp. Đó là những hình ảnh đẹp đến xúc động trước các cổng trường, đặc biệt là trường tiểu học, mầm non. Rất nhiều xe hai bánh cố rồ ga nhưng rồi phải chịu cảnh chết máy giữa đường ngập nước. Phụ huynh hì hục dẫn xe - chiếc xe đã nặng hơn trong dòng nước sâu mà còn phải chở thêm một, hoặc hai đứa trẻ ngồi trên ấy. Trời sáng sớm mát mẻ mà mồ hôi vẫn nhễ nhại trên lưng áo của những người cha, người mẹ, nhất là những người phụ nữ, cố sức để con không bị ướt. Thế là dù không quen biết nhưng người nọ vẫn đẩy xe tiếp người kia. Vất vả trong mưa ngập mà thấy ấm lên tình người với người, sẵn sàng san sẻ với nhau khi gian khó.

Ở những khúc đầu đường (đoạn không bị ngập nước) thì tự dưng trở thành bãi đậu xe để sửa chữa. Xe hư người ta cứ tấp vào đó, những người đàn ông, tôi cũng chẳng biết họ là ai, cứ đạp máy hết xe này lại tháo bugi cho xe khác để hỗ trợ cho nhau, nhất là giúp những người phụ nữ chỉ biết lái xe chứ chẳng biết chút gì về kỹ thuật khi xe trục trặc vì ngập nước…

2. Tiếc thay, còn những hình ảnh chưa đẹp!

Trên lề lộ, người cha dẫn đứa con cố men theo sát lề để đứa con không bị ướt cặp sách, quần áo. Thế mà một chiếc xe máy lại cố bườn lên lối đi ấy và bóp kèn inh ỏi để giành đường, mặc cho bao ánh mắt khó chịu nhìn vào. Rồi những chiếc xe chạy qua mặt nhau gấp gáp gì đến mức chạy bắn nước lên khắp người người đi cùng đường. Những chiếc ô tô, có chiếc được chủ xe lái rất văn minh, cũng có chiếc biết mình mà không biết ta, thành ra người ngồi xe máy chạy phía sau, hoặc bên hông, sẽ lãnh đủ những dòng nước bắn tung tóe. Thậm chí, tôi chứng kiến có xe ô tô còn “đòi” chạy vào sân trường học, nhân viên bảo vệ phải cản quyết liệt thì phụ huynh ấy mới chịu tìm chỗ đậu trước cổng trường(?!).

Mỗi người thêm một chút ý thức khi lưu thông trên những con đường ngập nước thì hành động đẹp sẽ nhân lên và không còn những hành vi kém ý thức, chưa đẹp mắt. Nhất là những phụ huynh khi chở con mình trên xe thì ứng xử văn minh, lịch sự chính là cách làm gương cho con noi theo.

C.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.