Chị Sơn Thị Chanh Thon: Thoát nghèo nhờ cần cù, chăm chỉ làm ăn

Thứ Sáu, 15/10/2021 | 16:43

Từ một hộ nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhờ lối sống cần kiệm, siêng năng lao động sản xuất nên đến nay, gia đình chị Sơn Thị Chanh Thon (ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) đã tạo được nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Thon chăm sóc đàn vịt. Ảnh: T.Q

Với 3 công đất được cha mẹ cho, vợ chồng chị Thon sử dụng một công để trồng rẫy, phần đất còn lại thả nuôi tôm và cua biển. Trung bình mỗi năm, chị canh tác được 3 vụ rau màu và một vụ trồng dưa hấu, sau khi trừ hết chi phí cho nguồn lãi gần 20 triệu đồng/năm. Đối với mô hình nuôi tôm - cua, mỗi năm cũng giúp chị bỏ túi được hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn tận dụng mảnh đất trống sau hè nuôi thêm gà, vịt để tăng thu nhập.

Có vốn tích lũy, một phần chị tiếp tục đầu tư cho mô hình kinh tế gia đình, còn lại chị dành hơn 100 triệu đồng sửa sang căn nhà đã xuống cấp. Chị Thon cho biết: “Vợ chồng tôi vừa bàn với nhau, sắp tới chồng tôi sẽ không theo chủ tàu đi đánh bắt xa nhà nữa mà sẽ ở nhà phát triển mô hình trồng rẫy, tăng đàn gà, vịt và nuôi thêm cua, cá. Tôi sẽ tranh thủ mang ra chợ bán mỗi ngày để có nguồn thu nhập ổn định hơn”.

Phát huy hiệu quả quỹ đất nông nghiệp để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, bằng ý chí cầu tiến, gia đình chị Thon đã vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Không chỉ tích cực lao động mà vợ chồng chị còn tham gia rất nhiệt tình các phong trào do địa phương phát động, như phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, phong trào xanh - sạch - đẹp… Nhờ có nghị lực và tính chịu thương chịu khó, gia đình chị Thon đã vươn lên thoát nghèo, trở thành gương sáng cho nhiều phụ nữ khác noi theo.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.