Những câu chuyện đẹp

Chị Phạm Ngọc Như: Gương sáng trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 03/09/2021 | 14:44

Nhiều tháng qua, đội ngũ y - bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh luôn nỗ lực làm việc quên mình, góp phần vào công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cùng góp sức vào nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này có chị Phạm Ngọc Như - Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 3 (TP. Bạc Liêu).

Chị Phạm Ngọc Như (bìa trái) tham gia chốt kiểm soát trên đường Võ Thị Sáu (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, chị Phạm Ngọc Như đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN Phường 3 (TP. Bạc Liêu) thường xuyên tổ chức tuyên truyền kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch bệnh đến hội viên, phụ nữ; hỗ trợ người dân, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng dịch bệnh như quà, nhu yếu phẩm, cấp phát khẩu trang y tế; hướng dẫn mọi người phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, hạn chế ra đường khi không cần thiết...

Khi Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chị Như được phân công tham gia nhiệm vụ đứng chốt chặn phòng chống dịch COVD-19. Mặc dù bản thân có con nhỏ, chồng công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia trực chiến hơn 2 tháng qua không về nhà, thế nhưng chị vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ không chút đắn đo, nề hà khó nhọc.

“Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phương tiện qua lại, chúng tôi suốt ngày đứng dưới thời tiết khắc nghiệt, lại còn phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào vì tiếp xúc gần với những người có nguy cơ mắc COVID-19. Áp lực công việc cao, thế nhưng được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ, chung sức của nhiều đơn vị đã giúp tôi và đồng đội có thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh”, chị Phạm Ngọc Như chia sẻ.

Sau hơn một tháng tham gia đứng chốt, hiện chị Như chuyển sang thực công tác hậu cần. Mỗi ngày đều đặn 3 buổi, chị cùng các đồng nghiệp tổ chức những bữa ăn dinh dưỡng phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch có thêm sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi phụ nữ là một hậu phương vững chắc”, những công việc thầm lặng của chị Phạm Ngọc Như cũng như những người đang ngày đêm phục vụ ở tuyến đầu chống dịch đã và đang góp phần cùng hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

THÙY LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.