Chị Hứa Bạch Huệ: Người mẹ nghèo quyết nuôi con vào đại học

Thứ Tư, 30/09/2020 | 15:54

Ly hôn chồng khi con vừa vào lớp 5, cuộc sống tuy nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng chị Hứa Bạch Huệ (ngụ ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Hòa Bình) vẫn cố gắng vượt qua, với quyết tâm cho con học hành đến nơi đến chốn.

Chị Hứa Bạch Huệ bên gian hàng giải khát của gia đình. Ảnh: T.L

Không nghề nghiệp ổn định, thu nhập ít ỏi từ quán giải khát nhỏ trước nhà, cuộc sống tuy không dư dả nhưng chị Huệ vẫn luôn cố gắng để con được đến trường. Thương mẹ tảo tần, cô con gái rất chăm học, siêng năng, ngoan ngoãn. Nhiều năm liền em đạt học lực khá, giỏi và đã không phụ lòng mẹ khi trúng tuyển chuyên ngành Luật Kinh tế (Trường đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh). Ngày con nhận giấy báo trúng tuyển đại học, người mẹ nghèo không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc vì ước mơ vào đại học của em đã thành sự thật. Dù biết rằng, chặng đường trước mắt sẽ thêm phần khó khăn.

Chị Huệ trải lòng: “Tôi thất học và khổ cực nhiều rồi, nên dù vất vả đến đâu tôi cũng cố gắng lo cho con học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định để tương lai xán lạn hơn”.

Viết tiếp ước mơ của mẹ, con gái chị Huệ nỗ lực học tập và thật xuất sắc khi em được một công ty tài trợ học bổng đến khi ra trường.

“Thà đói ăn chứ nhất quyết không để con đói chữ”, những hy sinh của chị Huệ đã được bù đắp xứng đáng. Chị Huệ cho biết, khi con tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định và kinh tế gia đình khá giả hơn, chị sẽ tương trợ lại cho những bà mẹ nghèo có cùng chí hướng như mình.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.