Chật vật mưu sinh mùa dịch COVID-19

Thứ Sáu, 20/03/2020 | 17:33

Khoảng 2 tháng nay, dịch COVID-19 đã khiến nhiều lao động, nhất là lao động nghèo giảm sút thu nhập, thậm chí bị thất nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, họ phải xoay xở mọi cách, làm nhiều nghề để mưu sinh...

* Đường sá vắng tanh, rất ít người mua nhưng lao động nghèo vẫn gắng gượng ngồi bán.

* Vợ chồng người khuyết tật năn nỉ khách mua vé số. Ảnh: T.Q

Chị Hồng Quế (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi làm lao động hợp đồng cho một trường học trên địa bàn phường 1, công việc của tôi là phụ bếp ăn, mỗi tháng lương trên 3 triệu đồng. Thế nhưng khoảng 2 tháng nay, sau khi trường học đóng cửa, tôi không được trả lương, phải tranh thủ làm thêm như giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống”.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành Du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, một số công ty du lịch, nhà nghỉ lao đao vì không có khách, một số buộc phải đóng cửa vì không còn khả năng trả lương cho nhân viên, hệ lụy là khiến nhiều người rơi vào tình trạng thất nghiệp. Chị Phương Khoa, nhân viên một công ty du lịch tư nhân trên địa bàn phường  7 (TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Từ đầu năm đến giờ, tình hình kinh doanh của công ty ế ẩm, mặc dù đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách nhưng vẫn không có nổi một người tìm đến. Doanh thu chạm đáy, công ty hạ lương nhân viên hơn một nửa khiến đời sống chúng tôi vô cùng khó khăn. Đồng lương không đủ sống, tôi đành xin nghỉ và tìm công việc khác”.

Không chỉ người lao động có công việc ổn định tại các công ty, đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề, mà ngay cả những người lao động tự do cũng bị hưởng không kém. Trước đây, mỗi ngày ông Lê Văn Tấn (ngụ Phường 1, TP. Bạc Liêu) bán được 200 - 300 tờ vé số, thu nhập vài trăm ngàn đồng. Gần 2 tháng nay, mặc dù ông tranh thủ đi bán xa hơn, tối về muộn hơn nhưng vẫn không bán hơn 100 tờ/ngày. Ông là trụ cột chính trong gia đình, vẫn còn phải ở nhà thuê, nay thu nhập quá ít khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ông Tấn chia sẻ: “Do lo sợ dịch bệnh nên nhiều người hạn chế ra đường khiến cho các quán cà phê, quán ăn, quán nhậu... ngày càng vắng khách. Trong khi đó người dân cũng chi tiêu tiết kiệm hơn nên những người bán vé số dạo như chúng tôi càng thêm vất vả”.

Hàng quán ế ẩm, tình trạng người bị mất việc hoặc giảm thu nhập ngày càng nhiều, buộc họ phải dè sẻn chi tiêu. Người bán nhiều hơn người mua khiến các xe hàng rong, tiểu thương ở các chợ rơi vào tình cảnh ế ẩm. Có khi đã hơn 20 giờ mà những chiếc xe hàng rong như: bò viên chiên, vịt chiên, bắp xào, nước giải khát... vẫn còn rong ruổi đi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán. Ở các chợ Phường 1, Phường 3, Cầu Xáng... dù trời đã khá tối nhưng tiểu thương vẫn nán lại với những sạp hàng đầy ắp. Họ hy vọng bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì hàng còn nhiều thì đồng nghĩa với “nồi cơm” bị ít đi.

Chị Kim Hương (ngụ Phường 2, TP. Bạc Liêu) chuyên mua bán vịt thịt ở chợ Phường 2, cho biết mấy tháng nay thu nhập không bằng 1/3 so với thời điểm trước đó. Để kiếm thêm thu nhập, buổi chiều chị tranh thủ bán thêm xôi vịt ở ven đường. Theo chị Hương, thời buổi làm ăn khó khăn, phải ráng buông cái này bắt cái kia mới có tiền, chứ chỉ bám một nghề thì có nước chết đói.

Mưu sinh chật vật, đồng tiền kiếm ra ngày càng eo hẹp trong khi mọi chi phí khác như tiền điện, các nhu yếu phẩm có xu hướng tăng... khiến người lao động nghèo vốn khổ sở nay càng khổ thêm. Mong sao dịch bệnh sớm được khống chế, mọi sinh hoạt trở lại bình thường để người lao động nghèo ổn định cuộc sống.

MINH LUÂN  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.