Báo Bạc Liêu đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh

Thứ Tư, 15/06/2022 | 18:20

Đối với mỗi phóng viên Báo Bạc Liêu, bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, mang đến độc giả những thông tin chân thực, đa chiều về cuộc sống, thì phía sau mặt báo là những cuộc đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh. Với “cái đầu sáng và trái tim ấm”, các phóng viên đã cùng các nhà hảo tâm dệt nên nhiều câu chuyện đẹp giữa đời thường!

Sẻ chia kịp thời trong cơn đại dịch

Nhớ lại những ngày toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, bên cạnh bám địa bàn, tích cực đưa những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về tình hình dịch COVID-19, các phóng viên của Báo Bạc Liêu vẫn không quên ghi nhận, phản ánh lại cuộc sống của những lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày ở nhà phòng chống dịch bệnh.

Qua ngòi bút của mình, các phóng viên đã lột tả sắc nét những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của người dân, của những trụ cột gia đình khi mất việc, mất thu nhập do các cơ sở đóng cửa ngưng kinh doanh phòng chống dịch. Và những thông tin này cũng đã chạm đến trái tim của các nhà hảo tâm như chị Thanh Thủy, chị Quí Tâm, chị Ngọc Hân, chị Lâm Thị Điệp, anh Phan Kiên… cùng rất nhiều mạnh thường quân khác. Thông qua “nhịp cầu” Báo Bạc Liêu, họ đã thường xuyên chia sẻ khi thì ít tiền mặt, lúc là những phần quà gồm gạo, mì… đến những người cần sự hỗ trợ.

Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt rơm rớm lệ của vợ chồng bà Trần Thị Tú (khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khi chúng tôi ghé thăm. Đôi vợ chồng già sống bằng nghề lặt rau thuê, “làm ngày nào ăn ngày nấy nên không có tích lũy. Vì vậy mà khi nghỉ làm ở nhà phòng chống dịch, chúng tôi đâu chuẩn bị được gì. May nhờ có chính quyền địa phương cùng đoàn từ thiện hỗ trợ tiền, gạo, gia vị…, giúp vợ chồng tôi vượt qua được những ngày khó khăn”, bà Tú xúc động chia sẻ.

Rồi đến những ngày toàn TP. Bạc Liêu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi nhận được sự cầu cứu của một khu nhà trọ (gồm hơn 10 phòng trọ) bị phong tỏa tại khóm Nhà Mát (phường Nhà Mát). Nhiều ngày sống trong cảnh bị giăng dây, không thể đi lại nên trẻ em thiếu sữa cứ khóc ngằn ngặt... Sau khi đến nơi thăm hỏi, xác nhận thông tin, chúng tôi liền kết nối với nhà hảo tâm, vậy là hàng chục suất quà, gồm gạo, sữa, gia vị, rau củ quả… đã kịp thời tiếp viện, giúp họ vượt qua giai đoạn ngặt nghèo trước mắt.

Phóng viên Báo Bạc Liêu (bìa trái) vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà cho gia đình bị tai nạn giao thông ở xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T

Chung tay dệt ước mơ

Không dừng ở đó, phóng viên Báo Bạc Liêu còn kết nối mạnh thường quân xây cầu giao thông, cất nhà tình thương, hỗ trợ tiền trị bệnh cho người nghèo, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục dệt ước mơ tốt đẹp cho tương lai.

Đầu năm 2021, sau khi nhận được thông tin cung cấp từ Huyện đoàn Hồng Dân, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh Lê Văn Phê (ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Trong căn nhà xiêu vẹo, vợ anh Phê đang nằm dưỡng bệnh với một bên mắt bị hỏng do tai nạn lao động. Tiền thuốc thang cho vợ, chi phí cho con đi học đều trông chờ vào số tiền làm thuê bữa có bữa không của anh Phê. Báo Bạc Liêu đã kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ anh 40 triệu đồng xây nhà tình thương, giúp vợ chồng anh có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh trước mắt.

Tương tự là vợ chồng anh Lê Văn Chức (ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) cũng được Báo Bạc Liêu kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ cất nhà tình thương…

Hiện nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, cuộc sống  trở lại trạng thái bình thường mới, các phóng viên Báo Bạc Liêu lại tiếp tục cuộc hành trình theo cách riêng của mình, tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn. Được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của mảnh đời bất hạnh, cũng chính là động lực để chúng tôi “cháy hết mình” với nghề đã chọn!

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.