Những câu chuyện đẹp

Bà Thạch Thị Dung - vượt khó vươn lên khá giả

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 16:50

Khi lập gia đình, vợ chồng bà Thạch Thị Dung (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) không có tài sản gì đáng giá. Nhưng bằng sự quyết tâm, không ngại gian khổ, cần cù lao động, sống tiết kiệm mà đến nay gia đình bà đã có cuộc sống ấm no, khá giả.

Bà Thạch Thị Dung sắp xếp lại hàng quán trước nhà. Ảnh: T.Q

Để có cái ăn, vợ chồng bà Dung làm lụng đủ mọi nghề từ cào nghêu, nhổ cỏ, lặt rau, ai gọi gì làm nấy… Cuộc sống vất vả, túng thiếu song bà không nản lòng mà quyết chí nuôi con ăn học. Hiện 2 trong số 3 con gái của vợ chồng bà Dung đã có việc làm ổn định trên TP. Hồ Chí Minh, hằng tháng đều gửi tiền về phụng dưỡng mẹ cha.

“Vợ chồng tôi sinh ra trong gia đình nghèo lại không biết chữ, cuộc sống túng thiếu mãi bủa vây, do đó tôi quyết tâm nuôi các con ăn học, có nghề, có thu nhập ổn định giúp tương lai tươi sáng hơn. Đến hôm nay, tôi rất vui, tự hào vì sự hy sinh của mình đã được bù đắp xứng đáng”, bà Dung trải lòng.

Với số vốn tích lũy được từ những tháng ngày làm thuê vất vả, vào đầu năm 2023, bà mở quán cà phê bi-da, mỗi ngày có thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng, cuộc sống gia đình ngày càng khởi sắc.

Ngoài việc cùng chồng con lo toan kinh tế gia đình vượt qua khó khăn, bà Dung còn thường xuyên tham gia các cuộc họp, các phong trào do địa phương và Hội Phụ nữ phát động. Theo đánh giá của lãnh đạo Hội LHPN xã Hiệp Thành, bà Dung là phụ nữ Khmer tiến bộ trong thời đại mới. Với quyết tâm vượt khó vươn lên khá giả, tiết kiệm trong chi tiêu, bà Dung là hình mẫu cho nhiều phụ nữ khác noi theo.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.