Anh Nguyễn Văn Chuẩn: Ổn định cuộc sống từ nghề nhặt phế liệu trên sông

Thứ Tư, 16/06/2021 | 15:40

Hơn một năm nay, từ nghề nhặt phế liệu trên sông đã giúp đời sống gia đình anh Nguyễn Văn Chuẩn (ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long) ổn định hơn, với nguồn thu trên 10 triệu đồng/tháng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chuẩn phân loại phế liệu thu gom được. Ảnh: T.Q

Anh Nguyễn Văn Chuẩn cho biết: “Nhà tôi nhiều năm sống bằng nghề nuôi tôm và đánh bắt cá, nhưng vài năm trở lại đây, tôm nuôi liên tục thất bát, cá trên sông cũng ngày càng ít đi nên thu nhập bấp bênh. Trong những lần đi đánh bắt cá, tôi thấy phế liệu trôi dạt trên sông rất nhiều nên đã kết hợp việc đánh bắt cá với nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập”.

Mỗi ngày từ 4 giờ sáng, khi mặt trời chưa ló dạng là anh Chuẩn đã chạy xuồng máy dọc theo các con sông lớn, các nhánh sông để nhặt phế liệu dạt vào hai bên bờ sông. Địa bàn nhặt phế liệu của anh từ xã Phước Long đến huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), đến khi trời sụp tối thì trở về nhà để phân loại phế liệu. Cứ mỗi 2 tuần, anh Chuẩn vận chuyển số phế liệu gom được ra Công ty TNHH MTV nhựa Tý Liên để bán. Trung bình mỗi đợt bán, trừ hết chi phí nhiên liệu, anh bỏ túi từ 6 - 7 triệu đồng.

Nghề nhặt phế liệu trên sông khá vất vả vì suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng, đó là chưa kể việc bị thương do bị vật sắc, nhọn đâm trúng, cũng như chịu đựng mùi hôi thối từ phế liệu, nhưng bù lại cũng cho nguồn thu giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt.

Trước tình trạng người dân vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm cho các dòng sông, gây mất mỹ quan thì những người làm nghề nhặt phế liệu trên sông như anh Chuẩn đã góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.