Ấm tình người qua những suất cơm chay từ thiện

Thứ Tư, 17/03/2021 | 16:28

Hàng ngàn người nghèo, người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được tiếp sức nhờ những suất cơm chay từ thiện mỗi ngày trong bệnh viện và các quán cơm 0 đồng. Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, không chỉ giúp người nghèo ấm lòng mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân văn cao đẹp trong cuộc sống đời thường.

Hơn 8 năm qua, mỗi tháng hai lần, các phật tử chùa Huệ Quang (Phường 3, TP. Bạc Liêu) cùng tham gia nấu hàng ngàn suất cơm để tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu và những người nghèo, lang thang, cơ nhỡ. Bằng tấm lòng thiện nguyện, các thành viên trong nhóm đã góp sức nấu những bữa cơm chay ngon, đầy đủ dinh dưỡng giúp người nghèo no lòng, giúp bệnh nhân giảm bớt chi phí trong những ngày điều trị bệnh. Ngoài suất cơm chay, thỉnh thoảng, các phật tử, các mạnh thường quân còn tặng sữa, tiền… hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Sinh (TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Con trai tôi bị tai nạn chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã hơn 2 tháng, trong khi điều kiện kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Những ngày nuôi con trong bệnh viện, may nhờ có được những suất cơm từ thiện đã giúp tôi giảm gánh nặng chi phí rất nhiều”.

Phật tử Tịnh xá Bửu An chuẩn bị các suất cơm mang đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình. Ảnh: T.Q

Gần 20 năm qua, bếp ăn từ thiện của Tịnh xá Bửu An (huyện Hòa Bình) vẫn luôn đỏ lửa, sưởi ấm biết bao mảnh đời. Cứ mỗi ngày 3 lượt, các thành viên trong tổ đều đặn mang đến những suất ăn miễn phí, nghĩa tình cho bệnh nhân và người nghèo.

“Lúc đầu, bếp ăn tình thương được đặt trong khuôn viên Bệnh viện huyện Hòa Bình, do thiếu kinh phí, nhân lực nên mỗi ngày chỉ phát khoảng 100 suất cơm. Sau một thời gian, bếp ăn tình thương được dời về Tịnh xá Bửu An. Tịnh xá vận động phật tử, các nhà hảo tâm đóng góp trực tiếp vào quỹ bếp ăn tình thương mỗi ngày 2.000 đồng. Nhờ những đồng tiền nghĩa tình ấy đã giúp bếp ăn duy trì được đến nay. Hiện tại, mỗi ngày bếp ăn phát khoảng 250 suất, riêng mùng Một và ngày Rằm thì phát khoảng 1.000 suất cơm chay cho thân nhân, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình”, sư cô Thích Nữ Liên Thường (Tịnh xá Bửu An), cho biết.

Phong trào thiện nguyện ở Vĩnh Lợi cũng diễn ra rầm rộ với sự tham gia của đông đảo mạnh thường quân, phật tử các chùa tọa lạc trên địa bàn huyện. Đơn cử như nhóm phật tử chùa Châu Long (xã Châu Thới), vào thứ Năm hàng tuần đều tổ chức nấu các món chay như cơm, bún, cháo phát cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Việc làm nhân văn này đã diễn ra suốt nhiều năm qua, ngày càng được nhiều người biết đến và chung tay đóng góp để giúp người nghèo có bữa cơm chất lượng hơn.

Không chỉ làm việc bằng cái tâm, tất cả các nhóm, tổ từ thiện cung cấp suất ăn miễn phí cho người bệnh, người nghèo đều tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị vận chuyển, bảo quản. Từ công việc ý nghĩa này nên có những người sau khi xuất viện đã tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi mọi người đóng góp để cùng giúp đỡ những người khó khăn khác. Việc tử tế cứ thế mà tiếp tục lan tỏa, nhân lên… 

Có thể nói, bếp ăn từ thiện là một mô hình hoạt động nhân đạo rất thiết thực và hiệu quả, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và thực hiện an sinh xã hội ở địa phương. Mong sao, ngày càng có nhiều hơn nữa những tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, người hảo tâm ủng hộ để các bếp ăn từ thiện được duy trì, qua đó có thêm nhiều người bệnh, người nghèo được no lòng, ấm dạ.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.