Ấm lòng nghĩa cử vì những người con xa xứ hồi hương

Thứ Tư, 13/10/2021 | 16:20

Những ngày qua, hơn 20.000 người dân Bạc Liêu từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An… lần lượt trở về địa phương sau thời gian dài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trước cuộc hồi hương lịch sử này, Bạc Liêu đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các nguồn lực xã hội để chăm lo một cách tốt nhất cho những người con trở về.

Gia đình chị Bích Ngọc (bìa phải) hỗ trợ trứng gà cho bếp ăn tại khu cách ly tập trung huyện Hòa Bình.

Những suất ăn nghĩa tình

Anh La Thành Đệ - Trưởng nhóm từ thiện chùa Châu Long (huyện Vĩnh Lợi), cho biết: “Dù phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn, hay phải ngược xuôi vận động kinh phí hỗ trợ bếp ăn với gần 1.000 suất ăn mỗi ngày…, nhưng chúng tôi rất sẵn lòng vì đã góp được một phần công sức giúp người hồi hương đảm bảo sức khỏe, an toàn trở về nhà xây dựng lại cuộc sống mới”.

Tương tự, với mong muốn mang đến cảm giác ấm áp, an yên cho người hồi hương sau chuỗi ngày vất vả, hơn một tuần qua, các thành viên của “Bếp ăn tình nguyện - bữa cơm ấm lòng khu cách ly” gồm: cán bộ, đoàn viên, công an và mạnh thường quân địa bàn Phường 1 (TX. Giá Rai) đã chung tay tổ chức những bữa ăn nóng sốt, đảm bảo dinh dưỡng với tất cả tình yêu thương. Mặc dù bếp ăn đang thiếu thốn từ vật chất đến nhân lực, nhưng các thành viên luôn nỗ lực để duy trì bếp ăn. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn phục vụ hơn 250 suất ăn, thực đơn phong phú, được thay đổi liên tục nhằm giúp người dân ăn ngon miệng hơn.

Thương cảm với những hoàn cảnh khó khăn sau nhiều năm ly hương nên dù bận rộn với công việc kinh doanh, mấy ngày qua, chị Thúy An (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) đã vận động người thân, bạn bè, cùng nhau hỗ trợ bà con trong các khu cách ly y tế những suất ăn ngon như: cháo, bún, bánh mì, trái cây… Ngoài ra, chị An còn vận động gửi tã, sữa, bánh kẹo cho các cháu nhỏ.

Các thành viên nhóm từ thiện chùa Châu Long chuẩn bị bữa ăn trưa gửi đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: T.Q

Ấm áp tình quê hương

Trong khó khăn, hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Ngay từ ngày 1/10, các thành viên của nhóm “Vòng tay yêu thương” (huyện Phước Long) cũng đã kêu gọi sự ủng hộ từ vật chất đến công sức để hỗ trợ người dân đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung trong và ngoài huyện. Hay như vợ chồng chị Bích Ngọc (huyện Hòa Bình), thắt lòng trước hình ảnh những em nhỏ nằm co ro trong lòng mẹ xuyên đêm, vượt mưa để được hồi hương, đã ủng hộ 4.000 quả trứng gà đến bếp ăn trong các khu cách ly. Mới đây, Hội từ thiện huyện Đông Hải cũng đã kêu gọi mạnh thường quân được trên 30 triệu đồng mua tã, sữa, bánh gửi đến người dân hồi hương trong các khu cách ly tập trung của huyện… Và còn đó rất nhiều nghĩa cử đẹp của người Bạc Liêu trao gửi đến đồng hương bằng tất cả sự yêu thương, san sẻ.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song, với tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, đùm bọc lẫn nhau của người Bạc Liêu sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để những người hồi hương có thêm động lực vươn lên, xây dựng cuộc sống mới đủ đầy hơn. Tuy nhiên, việc trở về quê một cách tự phát, khó kiểm soát như hiện nay rất nguy hiểm, sẽ làm nguy cơ tái bùng phát dịch càng lớn hơn. Do đó, người dân không nên về quê một cách tự phát mà cần phải đăng ký, có tổ chức đưa đón, đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Có như vậy mới có thể góp sức cùng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.