Cuộc sống quanh ta

Vô tâm?!

Thứ Sáu, 17/01/2014 | 17:42

Siêu thị những ngày giáp Tết người người chen chúc. Bỗng, tiếng thét kinh hoàng của một người phụ nữ làm mọi người giật bắn cả mình. Lúc tôi ngoái đầu lại nơi tiếng la phát ra chỉ kịp nhìn thấy một đứa trẻ được ôm trong vòng tay của… những nhân viên siêu thị. Cái cằm của đứa trẻ bị chảy máu. Đứa trẻ đã té xuống cầu thang cuốn trước đó.

Tôi đứng xa nơi ấy, nhưng đủ tầm nhìn để chứng kiến những việc tiếp diễn sau sự cố đó. Đứa bé run lập cập, chắc có lẽ đau đớn cộng với sợ hãi. Nhưng, thật lạ lùng (đến không hiểu nổi), trong khi mọi người xúm xít lo băng vết thương cho đứa trẻ đáng thương thì chính mẹ thằng bé là người lớn tiếng chửi con và thậm chí là dùng chân đá vào mông thằng bé kèm theo thái độ giận dữ “mày đi đứng không dòm trước dòm sau, cho mày chết”?!

Ảnh minh họa: B.T

Tôi tự dưng nổi đóa trước thái độ người phụ nữ kia, định sấn tới hỏi chị ta làm mẹ cái kiểu gì vậy, con mình té đau là do lỗi người lớn lơ là, không quản lý đàng hoàng. Nhưng, cũng may có giọng một phụ nữ khác cất lên bên tai tôi: “Trời trời, con té còn đánh nó nữa, bà này hổng biết có… khùng không”. Tôi quay sang, một người phụ nữ trạc tuổi tôi, chắc chị ta cũng là một người mẹ. Thế là cơn giận của tôi hạ xuống, vì ít ra cũng có người chia sẻ tâm trạng của tôi lúc đó. Cả hai chúng tôi đứng phân tích cái lỗi của người phụ nữ kia trong thái độ vừa tức giận chị ta, vừa thương cho đứa trẻ. Cả khu vực siêu thị lúc đó, không chỉ có tôi và chị bạn mới quen, mà rất nhiều người nhìn người mẹ ấy với “đôi mắt… hình viên đạn!”.

Hình như trẻ thơ luôn gánh hậu quả trước những cơn giận vô cớ và phi lý của người lớn kiểu như thế. Tôi đã từng xốn xang biết bao khi nghe những mẫu tin đau lòng về tình trạng các cô bảo mẫu hành hạ, ngược đãi trẻ con. Trẻ thơ vô tội, nhưng phải chịu những đau đớn về thể xác và kéo theo đó là cả những tổn hại về tinh thần quá lớn khi được đặt vào tay những bảo mẫu “có vấn đề về thần kinh” (vì nếu là người bình thường, chắc các cô chỉ đánh mông, khẻ tay - những hành động có thể chấp nhận được - để dạy các cháu lúc chúng ngỗ nghịch, quấy khóc… Cho nên, tôi càng xốn xang gấp bội trước hành động đánh con… phi lý của người mẹ trong khi chính chị ta là người bất cẩn?! Tát vào mặt con đến nổi lằn trên mặt chỉ vì chúng đòi quà. Chửi con vô tội vạ chỉ vì nó quấy khóc không chịu vào lớp thay vì dùng lời ngon tiếng ngọt… Là một người làm mẹ, chứng kiến những cảnh ấy, trước những đứa trẻ không ruột rà, trái tim người làm mẹ đã khiến tôi phải đau lòng…

Người lớn hãy lắng nghe, hãy thấu hiểu cho trẻ thơ. Chúng hoàn toàn chỉ là những trẻ thơ vô tội, chưa biết nghĩ suy, chưa thể làm vừa lòng người lớn, và chúng luôn cần vòng tay che chở, một tấm lòng khoan dung, một tình yêu thương ấm áp để hoàn thiện nhân cách đầu đời… Lời nhắn nhủ này không chỉ dành cho các cô bảo mẫu mà còn cho chính những người làm mẹ, làm cha!

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.