Cuộc sống quanh ta
Mẹ và con gái
Hôm nay con gái lại vô tình làm mẹ buồn lòng. Không biết tự bao giờ con đã xem mẹ như “người ngoài” khi không cùng mẹ chia sẻ mọi buồn vui…
Mẹ biết, con gái mẹ rất giỏi và mẹ vẫn luôn tự hào về điều này. Con đã vượt qua nghịch cảnh để có được một vị trí, một chỗ đứng trong xã hội như hôm nay quả là một nỗ lực rất đáng khen. Gia đình mình giờ đây, cả mẹ và hai em đều trông cậy vào con. Và mẹ biết, đó thật là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với đứa con gái có vẻ bề ngoài yếu đuối, mỏng manh như con.
![]() |
Ảnh: T.L |
Có phải vì thế mà những lúc gần đây, con thường hay cáu gắt, không còn mềm mỏng, dịu ngọt như trước nữa. Đã nhiều lần mẹ gạn hỏi nhưng con đều gạt phăng đi, và con đã xem mẹ như “người ngoài” khi lạnh lùng bảo: “Chuyện của con, mẹ hãy để con tự giải quyết”. Vâng, mẹ biết, ngay cả việc nhỏ như việc vệ sinh cá nhân mẹ còn phải nhờ vào con thì làm sao có thể giúp con chuyện khác. Nhưng ít ra, mẹ cũng có thể chia sẻ cùng con, và với kinh nghiệm của người đi trước, biết đâu...
Nhưng mẹ vẫn tin rằng, với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con gái, dù không nói ra, nhưng con gái mẹ luôn cảm nhận được rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con”. Hãy mở rộng lòng mình và hãy sà vào lòng mẹ mỗi khi con cần tiếp thêm sức mạnh, nghị lực trong cuộc sống, con gái nhé!
B.A
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới