Cuộc sống quanh ta
Hạnh phúc
Được mẹ mua cho quyển truyện tranh, đứa con trai 8 tuổi ôm cổ mẹ hôn rối rít: “Cảm ơn mẹ… Được sống với mẹ con hạnh phúc quá”. Với trẻ con, hạnh phúc chỉ đơn giản là được mẹ thương yêu, chìu chuộng…; còn người lớn lại luôn cho rằng hạnh phúc phải là những thứ… ngoài tầm với, để rồi cả một đời cứ mải mê rượt đuổi, kiếm tìm.
Lời nói ngây ngô của con khiến mẹ chợt giật mình. Hình như, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ thốt lên những lời biểu cảm với bà ngoại như thế, dù tất cả những gì bà dành cho mẹ cũng không khác mẹ dành cho con như hiện tại. Theo cách hiểu của con, cứ mỗi lần nhận được sự quan tâm, chăm chút hay được thưởng một vật gì đó… là một niềm hạnh phúc thì trong suốt mấy chục năm qua, cuộc sống của mẹ ngập tràn hạnh phúc bởi mẹ biết, tình yêu của bà dành cho mẹ là vô biên. Vậy mà mẹ đã vô tình không nhận ra, cứ ngộ nhận hạnh phúc phải là những gì thường không nằm trong tầm tay của mình.
![]() |
Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Ảnh minh họa: B.T |
Hôm nay, cũng nhờ câu nói của con mà mẹ chợt ngẫm ra nhiều điều. Con chỉ mới tốt nghiệp… mầm non, bước qua tiểu học chưa bao lâu mà mẹ đã muốn con phải được thế này, thế kia. Phải chăng, mẹ đã quá cầu toàn nên đã không cảm nhận được hạnh phúc chỉ là những điều rất đỗi bình thường và nhỏ bé đến mức mình… không nhận ra.
Hoàn Châu
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới