Cuộc sống quanh ta
Tôi là kẻ ngoại đạo về mạng xã hội. “Trong khi mạng xã hội tràn lan như vậy mà chị không có một cái nào hết thì lạc hậu quá. Chị hông biết đâu, tụi em lên mạng kết bạn và trò chuyện rất vui”, nhỏ em tôi nhận xét. Chia tay nó, tôi tự nhủ về nhà sẽ tạo một cái nick để xem mạng xã hội có gì hay ho mà nhỏ em tôi mê dữ vậy. Facebook của tôi chính thức ra đời.
![]() |
Mạng Facebook được xem là “thế giới ảo”. Ảnh: B.T |
Rồi có lần, sau một chuyến đi chơi cùng chúng bạn, tôi đăng một số hình ảnh vui chơi lên facebook để chia sẻ. Không ngờ, gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, bởi trong mắt tôi đó chỉ là những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ, nhưng với họ đó là: “Ăn chơi sa đọa”, “trác táng”… Cuộc sống riêng tư trên mạng của tôi được mổ xẻ tận gốc rễ. Những hình ảnh đời thường, những trạng thái đơn giản của tôi bây giờ là đề tài để mọi người công kích. Tôi quyết định đóng facebook.
Rời xa thế giới ảo, tôi tìm về với những người bạn thật ngoài đời. Tôi không trách gì cộng đồng mạng, bởi nhận xét thế nào là tùy vào hoàn cảnh sống, quan điểm và trình độ của họ. Chỉ có tôi là người không lường được hậu quả to lớn khi chia sẻ những hình ảnh, thông tin cá nhân của mình. Đôi khi mình bắt đầu bằng sự háo hức, bồng bột mà không suy xét mình đã có đủ kinh nghiệm để đương đầu với những khó khăn sẽ xảy đến. Rất may tôi chưa phải là con nghiện của facebook nên dễ dàng từ bỏ. Tôi không phải trả một cái giá quá đắt để nhận ra rằng “mạng xã hội ảo” mãi mãi chỉ là “ảo” mà thôi.
Nguyệt Tú
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới