360 độ học đường
Yêu đất chín rồng
Trời xanh biếc ngọt ngào
Chim chóc bay lao xao
Bắt đầu chào ngày mới
Nắng ngả màu trên lúa
Bao trùm khắp không gian
Hạt sương đêm còn đọng
Vương vấn trên lá cành
Gió khẽ làm lay động
Hàng cây dương trước ngõ
Khóm tre ngà đu đưa
Con sông choàng tỉnh giấc
Khoác chiếc áo sẫm màu
Mang phù sa bồi đắp
Cho ruộng đồng xanh tươi
Đồng bằng quê ta đó
Đồng bằng sông Cửu Long
Đường lưu thông thuận lợi
Có công “chín chú rồng”!
Trang Diệu My
(lớp 7.1, Trường THCS Phong Thạnh Đông, TX. Giá Rai)