360 độ học đường
Tôn sư trọng đạo
“Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”.
Nghề ấy không đơn thuần chỉ là nghề, mà là cả sự nghiệp - sự nghiệp “trồng người”! Là cuộc hành trình cả cuộc đời của những “người lái đò”, chở những thế hệ học trò sang bến bờ tri thức, mang trái ngọt hoa tươi dâng cho đời từ những công lao âm thầm, lặng lẽ ấy!
Minh họa: Internet
Ngày 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm luôn nhắc mỗi chúng ta sâu sắc câu “Tôn sư trọng đạo” - truyền thống đẹp đẽ ngàn đời của dân tộc Việt Nam!
Trong những cuộc thăm hỏi, những buổi họp mặt tri ân các thầy cô giáo cũ được những thế hệ học trò tổ chức, chúng ta - những thế hệ khác nhau, tuổi đời khác nhau sẽ luôn bắt gặp những hình ảnh giống nhau: đó là những người thầy, người cô năm cũ của mình với mái tóc bạc phơ, gương mặt hằn dấu chân chim bởi quy luật thời gian và những tất bật trong cuộc sống. Thế mà, cũng thêm một điểm giống nhau nữa, ở các thầy cô, vẫn còn nguyên vẹn đó sự tận tụy, nhiệt thành và luôn quan tâm đến từng đứa trò nhỏ của mình, dù những “trò nhỏ” ấy nay đâu còn nhỏ nữa, chúng đã trưởng thành, đã như những cánh chim tung bay đi muôn hướng.
Tôn sư trọng đạo - truyền thống này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu cấu thành bản săc văn hóa dân tộc. Tôn sư trọng đạo không chỉ là việc khắc ghi, tri ân thầy cô của mình, mà còn là khuyến khích chúng ta luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi và phát triển, đó cũng chính là cách tri ân thiết thực, ý nghĩa nhất đối với thầy cô. Các trò thành công chính là mang lại cho đời những trái ngọt hoa tươi, không phụ công khó nhọc của “người lái đò”.
Cho nên, 20/11 hằng năm là dịp để nhắc nhớ, để khắc ghi sâu sắc hơn nữa chứ không phải đợi đến ngày này mới bày tỏ lòng biết ơn! Nhớ về thầy, cô, mỗi học trò với lòng tôn sư trọng đạo sẽ luôn biết phải học tập, lao động và sống tử tế để xứng đáng với công lao to lớn mà âm thầm, lặng lẽ của những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.
C.T
- Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên
- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Họp mặt báo chí mừng Xuân Ất Tỵ 2025
- TP. Bạc Liêu: Bàn giao 27 căn nhà và tặng 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo
- Hội Nông dân tỉnh: Trao tặng 170 suất quà Tết tại huyện Phước Long và TX. Giá Rai
- Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2025