360 độ học đường
Viết cho ngày Tết thầy
Sáng 28 Tết, vừa ngủ dậy tôi chợt nhận được tin nhắn: “Rất mong gặp lại bạn vào ngày mùng 3 Tết, lúc 9 giờ sáng, tại nhà thầy chủ nhiệm”. Trong tôi có cảm giác gì đó rất lạ, vừa bâng khuâng, vừa nao nao. Mở toang cửa sổ, cảm nhận tiết trời cuối năm hây hây những cơn gió lành lạnh, tôi tự nhiên nhớ quay quắt những “mùa” Tết thầy lao xao trong ký ức. Tôi tự nhủ: “Năm nay chắc chắn mình sẽ không lỗi hẹn nữa”.
Sáng mùng 3 Tết, tôi nôn nao phóng xe ra chợ chọn quà để đi mừng Tết thầy. Đến nơi, thấy nhóm bạn đã tụ họp đông đúc. Nhỏ Châu, nhỏ Phương còn rủ cả chồng và đứa con đi cùng. Nhỏ Kiều chưa bao giờ đi Tết thầy từ ngày bãi trường, năm nay cũng có mặt, làm cho không khí thật vui. Thầy tôi ngồi đó, vẫn với nụ cười hiền hậu. Tôi nhận ra tóc thầy đã bạc nhiều lắm. Hơn 10 năm rồi còn gì!...
![]() |
Ảnh minh họa: B.T |
Nghĩ mà thấy thương. Thầy quanh năm nhọc nhằn nuôi lớn những ước mơ để chúng tôi trưởng thành, ra đi, và chỉ quay về trong một ngày Tết thầy vội vã. Ấy vậy mà thầy vẫn mong, vẫn nôn nao chờ đón những bước chân trở về thăm thầy. Và cho dù mọi thứ có đổi thay thì thầy vẫn luôn ở đó mong đợi những đứa học trò tha hương nối gót nhau trở về sau những ngày rong ruổi giữa cuộc sống bề bộn.
Khả Trâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới