360 độ học đường
Tình cha
Ảnh minh họa: B.T
Ông già ngồi phịch xuống đất, kéo vội cái nón tai bèo, lau nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hốc hác. Rồi ông đưa tay vào túi rút ra xấp vé số còn khá nhiều và nhẩm đếm. Ông thở dài đưa cặp mắt nhìn xa xăm vào dòng xe qua lại. Trong đầu ông bỗng lóe lên hình ảnh chiếc áo trắng học trò được trưng bày trong một shop gần đó. Số là hôm chở đứa con gái đi học ngang qua shop, ông thấy con gái cứ xuýt xoa mong ước được mặc chiếc áo trắng ấy đến trường. Ông già chỉ ậm ờ cho qua chuyện và cố gắng đạp xe đi thật nhanh. Bởi ông không dám hứa mua cho con vì không đủ tiền.
Cả đời vợ chồng ông chỉ có một mụn con gái. Gia đình 3 người phải sống chật chội trong căn phòng trọ ọp ẹp cuối con hẻm. Hằng ngày, ông già đi bán vé số, còn vợ ông thì phụ bán quán cơm ngoài chợ, cuộc sống chật vật, chạy gạo ăn từng bữa. Được cái, con gái ông chăm ngoan, học giỏi. Đó là niềm an ủi trong cuộc đời của đôi vợ chồng già.
Trời đã xế chiều, ông cố gắng quên đi những mệt mỏi sau hàng giờ rong ruổi cùng bụi đường, nắng gió. Ông sẽ cố gắng bán hết xấp vé số này, cộng thêm tiền dành dụm chắc đủ tiền mua được chiếc áo trắng để tặng con gái vào dịp sinh nhật. Nghĩ đến cảnh con mặc chiếc áo ấy đến trường hớn hở khoe với bạn bè, ông không còn cái cảm giác mệt mỏi nữa. Mỉm cười với ý nghĩ giản dị của mình, ông vội đội chiếc nón tai bèo và nhanh chóng lẩn khuất vào dòng người để tiếp tục cuộc mưu sinh...
LƯƠNG THẾ TRÂN
(Trường THCS xã Phước Long)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới