360 độ học đường
Thơ: Mùa hạ cuối cùng
Hàng phượng nghiêng mình thắp lửa bên sông
Lã chã cơn mưa vội vàng. Em có nhớ?
Buổi học cuối cùng trống đã tan lâu
Mĩnh vẫn chưa về (hình như có gì vương vấn)
Trộm nhìn vội vã
Lóng ngóng bàn tay
Sao bỗng dưng mình vụng về quá đỗi
Câu nói run run nghẹn lại giữa chừng
Kỷ niệm rụt rè bướm ép trong khăn
Em dúi vào tay anh ngượng ngùng chín má
Vội vàng chạy đi không để cho anh kịp nói lời chi cả
Mùa hạ cuối cùng ấm mãi trong tim.
Mùa hạ này hoa rụng trong tay
Nhớ tóc em gió đưa vương cánh phượng
Xao xuyến dừng chân - một góc trời hoài niệm
Mùa hạ này ta đã lớn hơn xưa.
Trần Hải Sơn
(Trường đại học Cần Thơ)