360 độ học đường
Thơ: Mẹ
Mẹ tôi dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn tới đường thành công
Cuộc đời dẫu lắm long đong
Mẹ luôn gắng sức nuôi con nên người
Trên môi luôn nở nụ cười
Khuyên con cố gắng, đừng lười, học chăm
Đường đời còn quá xa xăm
Mẹ dạy: hãy nhớ gắng chăm học hành!
Mai đây, con có trưởng thành
Tình yêu của mẹ vẫn dành cho con
Bao nhiêu kỷ niệm sắt son
Con ơi giữ lấy để còn vấn vương
Anh em phải biết yêu thương
Khó khăn giúp đỡ khiêm nhường lẫn nhau.
DƯƠNG THỊ NHẬT GIANG
(Lớp 8/5, Trường THCS Võ Thị Sáu - TP. Bạc Liêu)